Jude Bellingham và Morgan Rogers phải cạnh tranh vị trí ở tuyển Anh.
Sự trở lại của Jude Bellingham sau khi vắng mặt ở đợt tập trung tháng 10 dự kiến sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt tại đội tuyển Anh. Tiền vệ của Real Madrid được kỳ vọng sẽ lấy lại vị trí quen thuộc, nhưng HLV Thomas Tuchel cho biết ông không có ý định thay đổi hệ thống chỉ để xếp những ngôi sao tấn công hàng đầu cùng lúc.
Trong cuộc phỏng vấn với Talksport, Tuchel khẳng định sơ đồ hiện tại của đội tuyển Anh được vận hành với cấu trúc cố định: “Hiện tại, nếu giữ nguyên cấu trúc đội hình, họ không thể chơi cùng nhau. Chúng tôi đang vận hành với sơ đồ gồm một số 6, một số 8, một số 10 và một tiền đạo cắm.”
Điều này có nghĩa là Bellingham sẽ phải trực tiếp cạnh tranh với Morgan Rogers – người đã chơi rất hay thời gian qua.
Tuchel chỉ ra rằng vị trí số 10 đang có quá nhiều tài năng: “Ở vị trí số 10, bạn có Foden, Bellingham, Morgan Rogers – người đã chơi rất hay thời gian qua. Còn có cả Cole Palmer, Morgan Gibbs-White. Rất nhiều tài năng, nhưng chúng tôi không thể mang theo tất cả.”
Điều đáng chú ý là Bellingham và Rogers vốn là bạn thân từ thời U15 Anh. Rogers đã tận dụng thời cơ rất tốt khi Bellingham vắng mặt, đá chính hai trận gần nhất của vòng loại và góp công giúp Anh giành vé dự World Cup.
Tuchel thừa nhận ông muốn duy trì sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai cầu thủ: “Tôi không muốn nhồi nhét tất cả những cầu thủ giỏi nhất lên sân, mà muốn họ thi đấu ở vị trí tốt nhất. Lúc này, sự cạnh tranh là giữa hai người họ. Họ là bạn, có thể cạnh tranh mà không phải thù địch.”
Với Phil Foden, người cũng vừa được gọi lại, Tuchel tiết lộ anh sẽ được thử nghiệm ở vai trò “false nine” – tiền đạo ảo, ngay phía sau Harry Kane. Điều này cho thấy Tuchel đang tìm kiếm sự linh hoạt nhưng vẫn muốn giữ vững cấu trúc đội hình cơ bản cho chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.

















