Thanh Hóa mất điểm phút chót, HLV Choi tiếc ngẩn ngơ

06:25 Thứ hai 10/11/2025

TinTheThao.com.vnHLV Choi Won-kwon tỏ ra tiếc nuối khi Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng ở phút 90+10 trước HAGL tại vòng 11 V.League 2025/26, dù các học trò đã chơi đầy nỗ lực trên sân Pleiku.

ds
Thanh Hóa thiếu chút may mắn để có 3 điểm.

Trận hòa 1-1 giữa HAGL và Thanh Hóa ở vòng 11 V.League 2025/26 trên sân Pleiku khép lại với nhiều cảm xúc trái ngược. HAGL may mắn giữ lại một điểm nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt, trong khi HLV Choi Won-kwon bên phía Thanh Hóa không giấu nổi nỗi buồn vì đội nhà vuột chiến thắng ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Bàn thắng của Đinh Quang Kiệt đến ở phút 90+10, khi cầu thủ cao 1m95 bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp và giúp HAGL thoát hiểm ngoạn mục.

Trong khi HAGL vui mừng vì thoát thua, thì HLV Choi chỉ biết tiếc nuối: “Tôi đánh giá đây là trận đấu tốt của CLB Thanh Hóa. Thật tiếc khi chúng tôi để mất 2 điểm chỉ còn vài giây nữa là kết thúc. HAGL thi đấu tập trung đến phút cuối, và tôi đánh giá cao họ ở điều đó”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm rằng đội bóng của ông đã chuẩn bị kỹ và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng quản lý trận đấu ở những thời điểm nhạy cảm. “Chúng tôi cần có sự chỉ đạo và định hướng rõ ràng hơn trong những phút cuối. Tôi tôn trọng mọi quyết định của trọng tài, nhưng thật khó nuốt trôi kết quả này”, ông nói.

Với chỉ một điểm rời Pleiku, Thanh Hóa tiếp tục đứng giữa bảng xếp hạng và đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn tới. HLV Choi Won-kwon thừa nhận đội cần thêm nguồn lực tài chính để duy trì sự ổn định: “Ngay bây giờ, CLB Thanh Hóa cần có nhà tài trợ để cải thiện tình hình và hướng tới kết quả tốt hơn”.

Ngoạ Long | 06:25 10/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục