Xabi Alonso bảo vệ các học trò sau trận hòa thất vọng.
Real Madrid bước vào trận đấu tại Vallecas với kỳ vọng giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu, nhưng rốt cuộc lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược: thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và đặc biệt là thiếu chính xác trong những pha dứt điểm. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp trong tuần mà đội bóng Hoàng gia không thể thắng, khiến áp lực đang đè nặng lên thầy trò Alonso trước kỳ nghỉ quốc tế.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu đòi hỏi cường độ cao. Giống như mọi năm, Vallecano luôn khiến bạn phải chơi với nhịp độ điên cuồng – và hôm nay điều đó lặp lại,” Alonso thừa nhận.
Trước những chỉ trích nhắm vào phong độ kém cỏi của Real, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên tiếng trấn an: “Chúng ta phải tự phê bình, nhưng theo hướng tích cực. Đúng là Real luôn có yêu cầu rất cao, song cũng cần có chừng mực. Chúng ta mới ở tháng 11 – còn rất nhiều thời gian để cải thiện.”
Alonso cũng bác bỏ ý kiến cho rằng đội bóng thiếu khát khao, đồng thời giải thích việc không tung thêm tiền đạo vào sân: “Chúng tôi vẫn có những cầu thủ tấn công trên sân đủ khả năng tạo ra khác biệt. Vấn đề là ở cách vận hành và quyết định trong các tình huống cuối cùng.”
Về mặt nhân sự, ông cập nhật rằng Fede Valverde hoàn toàn khỏe mạnh, còn Trent Alexander-Arnold sẽ cần thêm thời gian nghỉ để hồi phục.
Real Madrid đang bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu sáng tạo và dứt điểm – điều mà Alonso sẽ phải giải quyết ngay sau kỳ nghỉ quốc tế nếu không muốn đội bóng tiếp tục đánh mất sự ổn định.
Trận hòa này không chỉ khiến Real hụt hơi trong cuộc đua ngôi đầu, mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng thích ứng của Alonso với áp lực ở Santiago Bernabéu – nơi niềm tin luôn song hành cùng sự đòi hỏi khắc nghiệt.


















