
Tân binh Hugo Ekitike đã có màn ra mắt Ngoại hạng Anh như mơ cho Liverpool, nhưng anh khẳng định cả đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Tiền đạo người Pháp đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Bournemouth, nhưng vẫn giữ đôi chân trên mặt đất.
Chuyển đến từ Eintracht Frankfurt với giá 79 triệu bảng, ngôi sao sinh năm 2002 đã hòa nhập tốt và nhanh chóng đền đáp sự kỳ vọng. Chia sẻ với Sky Sports, anh không giấu được niềm hạnh phúc.
Chân sút 23 tuổi nói: "Đây thực sự là một giấc mơ. Tôi đã luôn mơ ước được chơi ở Ngoại hạng Anh, vì vậy tôi tận hưởng từng khoảnh khắc tại sân vận động tuyệt vời này. Tôi muốn hòa mình vào đám đông!".
Tuy nhiên, dù Liverpool khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng một chiến thắng, màn trình diễn của "The Kop" chưa thực sự thuyết phục. Thầy trò Arne Slot đã để Bournemouth gỡ lại hai bàn trong hiệp hai trước khi các bàn thắng muộn của Federico Chiesa và Mohamed Salah đảm bảo 3 điểm.
Hugo Ekitike thừa nhận cả anh và toàn đội đều còn nhiều việc phải làm: "Chúng tôi còn rất nhiều điều cần cải thiện để đạt được mục tiêu của mình. Cá nhân tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Điều quan trọng nhất là chiến thắng và tinh thần mà chúng tôi đã thể hiện".
Tiền đạo người Pháp cũng thừa nhận đã phải điều chỉnh lối chơi của mình để thích nghi với môi trường mới: "Lối chơi ở đây khác biệt với cường độ cao hơn, các hậu vệ cũng mạnh mẽ hơn".
"Ở đây không gian chơi bóng chật hẹp hơn nhiều, trong khi tôi có nhiều khoảng trống hơn khi còn ở Đức. Đó là lý do tôi cố gắng di chuyển liên kết và chạy chỗ sau lưng hàng phòng ngự".
Trận đấu tiếp theo của Liverpool sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân St James' Park của Newcastle United thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.