
HLV của “Quỷ đỏ” vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh khi đội chỉ về đích thứ 15. Dù đã chi hơn 200 triệu bảng để đưa về Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Amorim vẫn kêu gọi CĐV giữ sự kỳ vọng ở mức thực tế.
“Chúng tôi muốn trở lại châu Âu, dù với tư cách là HLV Man Utd, thật khó để nói như vậy. Nhưng bạn cần phải thực tế. Ngay cả mục tiêu đó, chúng tôi cũng sẽ phải chiến đấu rất nhiều vì nhiều đội bóng khác đã gắn kết lâu hơn.
Man United sẽ chiến đấu hết mình. Không thể thay đổi tất cả chỉ trong 4 tuần, nhưng chúng tôi đang tiến bộ, tập luyện chăm chỉ hơn và sẵn sàng hơn”, Amorim chia sẻ.
Ba tân binh có thể ra mắt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal cuối tuần này. Sesko đã tập thêm để đạt thể trạng tốt nhất, còn Amorim khẳng định tiền đạo này “ám ảnh về bóng đá” và đủ sức thích nghi với môi trường khắc nghiệt của giải đấu.
Về tuyến giữa, dù Carlos Baleba của Brighton được đánh giá là mục tiêu lý tưởng, Amorim khẳng định vẫn hài lòng với lực lượng hiện tại và có thể thử Mason Mount ở vị trí mới.
Ở hàng công, Marcus Rashford đã sang Barcelona, Jadon Sancho nhận được đề nghị từ AS Roma, còn Garnacho chờ động thái của Chelsea. Amorim không đảm bảo suất đá chính cho Rasmus Hojlund khi đã có thêm các tiền đạo mới.
Vị trí thủ môn cũng đang được theo dõi sát. Andre Onana đã hồi phục chấn thương gân kheo, Altay Bayindir vẫn là phương án dự phòng. Tuy nhiên, Man Utd có thể bỏ lỡ thủ môn Senne Lammens khi Inter Milan đang đẩy mạnh đàm phán.