Flick nóng mặt, Barca "mắc kẹt" với thương vụ Rashford ngay trước mùa giải mới

23:27 Thứ sáu 15/08/2025

TinTheThao.com.vnTrước thềm trận ra quân La Liga 2025/26 gặp Mallorca, HLV Hansi Flick của Barcelona không giấu nổi sự thất vọng khi hai tân binh quan trọng là Marcus Rashford và Joan Garcia vẫn chưa được La Liga chấp thuận đăng ký thi đấu. Tình hình này đẩy Blaugrana vào thế khó, đặc biệt khi áp lực bảo vệ cú ăn ba quốc nội đang đè nặng.

c1

 Rashford là một trong hai tân binh Barca chưa được đăng ký.

Chỉ còn vài giờ nữa là Barcelona sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga, nhưng HLV Hansi Flick đang phải đối mặt với một vấn đề ngoài chuyên môn quen thuộc: đăng ký cầu thủ. Đến sát ngày ra quân, hai bản hợp đồng mới là thủ môn Joan Garcia và tiền đạo Marcus Rashford vẫn chưa được ban tổ chức La Liga thông qua, khiến chiến lược gia người Đức không khỏi bức xúc.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Flick chia sẻ thẳng thắn: Bạn có thể tưởng tượng tôi không vui thế nào, nhưng tôi hiểu tình hình và tin tưởng CLB. Chúng tôi phải chờ đến ngày mai. Năm ngoái cũng vậy thôi. Tôi chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, còn lại, tôi tin CLB sẽ giải quyết.”

Theo quy định, Barca đang nỗ lực sử dụng 80% quỹ lương của Marc-Andre ter Stegen – người phải nghỉ thi đấu hơn bốn tháng sau phẫu thuật – để đăng ký cho Joan Garcia. Trong khi đó, ESPN tiết lộ ban lãnh đạo sẵn sàng kích hoạt một khoản bảo lãnh ngân hàng trị giá 7 triệu euro từ doanh thu tương lai để tạo khoảng trống đăng ký cho Marcus Rashford. Dù vậy, mọi nỗ lực vẫn đang phải chờ cái gật đầu từ La Liga.

Sự chậm trễ trong việc đăng ký Rashford càng trở nên đáng lo ngại khi khả năng ra sân của trung phong chủ lực Robert Lewandowski vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo người Anh, gia nhập Camp Nou theo bản hợp đồng cho mượn một mùa từ Manchester United, được xem là phương án thay thế trực tiếp và chất lượng nhất cho Lewandowski. Nếu cả hai đều vắng mặt, Ferran Torres sẽ là lựa chọn còn lại cho vị trí trung phong, một bài toán không hề dễ dàng cho HLV Flick.

Trong một diễn biến khác, vị trí trong khung gỗ đã được định đoạt. Flick xác nhận bản hợp đồng 25 triệu euro từ Espanyol, Joan Garcia, sẽ là thủ môn số một của đội bóng, xếp trên cả Wojciech Szczesny và Ter Stegen. "Đây là quyết định của toàn CLB. Joan là tương lai của Barca. Qua những gì tôi thấy trên sân tập, cậu ấy thực sự xuất sắc," ông khẳng định. "Szczesny cũng rất quan trọng nhờ kinh nghiệm và luôn hỗ trợ đàn em."

Bước vào mùa giải thứ hai, Hansi Flick phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn khác. Nếu như mùa trước, ông đến trong bối cảnh áp lực thấp và bất ngờ dẫn dắt đội bóng giành cú ăn ba quốc nội cùng tấm vé vào bán kết Champions League, thì giờ đây, kỳ vọng đã ở mức cao nhất.

"Chúng tôi đã bắt đầu một hành trình và muốn tiếp tục phát triển. Khi bạn thắng ba danh hiệu, đó không phải kết thúc, mà là một bước tiến," Flick chia sẻ. "Chúng tôi muốn thắng mọi trận, nhưng La Liga rất cạnh tranh. Quan trọng nhất là toàn đội phải tin tưởng tuyệt đối vào lối chơi và sứ mệnh của mình."

Rõ ràng, những khó khăn về tài chính và áp lực thành tích đang bủa vây thầy trò HLV Hansi Flick ngay từ vạch xuất phát mùa giải mới. Việc có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất trước Mallorca sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục