
Kể từ khi tiếp quản 25% cổ phần của Manchester United và nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ, Sir Jim Ratcliffe đã thực hiện một loạt biện pháp cắt giảm chi phí gây tranh cãi khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vị doanh nhân người Anh tăng giá vé đáng kể, cắt giảm hàng trăm việc làm và thẳng thắn chỉ trích một số cầu thủ của đội bóng là không đủ giỏi và được trả lương quá cao.
Sir Jim Ratcliffe khẳng định những quyết định này là cần thiết để đưa Manchester United trở lại vị thế vốn có. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh tay của ông vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, các cựu cầu thủ và thậm chí cả một số nhân vật trong nội bộ câu lạc bộ.
Dù hứng chịu nhiều chỉ trích, vị doanh nhân người Anh vẫn giữ lập trường cứng rắn. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, ông tuyên bố:"Tôi không ngại bị mất lòng vì tôi hiểu rằng không ai thích thấy Manchester United ở vị trí hiện tại. Nếu tôi gây ra một chút tức giận, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường".
Sir Jim Ratcliffe cũng nhấn mạnh rằng nếu tình hình trở nên quá căng thẳng, ông sẽ cân nhắc rời đi: "Cuối cùng, nếu nó đạt đến mức như gia đình Glazer phải hứng chịu thì tôi sẽ phải nói: "Nhìn này, đủ rồi, các anh hãy để người khác làm điều này"".
"Bây giờ họ đã rút lui vào bóng tối một chút, vì vậy tôi đang nhận hết sự chỉ trích. Tôi không có an ninh, tôi không phải đi lại như thế. Nhưng nếu mọi thứ đi quá xa, nó sẽ không còn vui nữa".
Phát biểu của Sir Jim Ratcliffe cho thấy ông sẵn sàng đối mặt với áp lực, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về tương lai lâu dài của ông tại Manchester United.
Ở một diễn biến khác, "Quỷ đỏ" tạm thời đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đương nhiên, thành tích này không thể khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng.