HLV Andoni Iraola thừa nhận Bournemouth đang đối mặt với bài toán khó về nhân sự, trước chuyến hành quân đến Old Trafford để chạm trán Manchester United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Mối lo ngại lớn nhất của ông dồn về phía Marcos Senesi, người được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của The Cherries mùa giải năm nay.
Theo thống kê từ WhoScored, Senesi đang dẫn đầu đội bóng với điểm số trung bình 7.15, vượt qua cả ngôi sao tấn công Antoine Semenyo. Trung vệ người Argentina không chỉ là "hòn đá tảng" nơi hàng thủ với trung bình gần 8 pha giải nguy mỗi trận, mà còn đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công với 3 đường kiến tạo. Tuy nhiên, anh đã phải rời sân sớm trong trận hòa 0-0 trước Chelsea tuần trước vì chấn thương.
Cập nhật về tình hình của cậu học trò cưng, Iraola chia sẻ: "Tôi nghĩ tình hình cũng tương tự như tuần trước. Marcos là người đã kết thúc trận đấu với một vài cơn chuột rút và vẫn đang phải đối mặt với một số vấn đề, nhưng không phải là chấn thương cơ thực sự. Vì vậy, chúng tôi hy vọng cậu ấy cũng sẵn sàng cho ngày thứ Hai, nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn."
Nếu Senesi không kịp bình phục, Bournemouth sẽ phải hành quân đến Manchester với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi vắng mặt tới 5 trụ cột. Veljko Milosavljevic, Ryan Christie và Ben Gannon-Doak đều đang chấn thương, trong khi Lewis Cook bị treo giò.
Dù vậy, Bournemouth vẫn có quyền tự tin khi nhìn vào thành tích đối đầu gần đây. Họ đã bất bại trong cả hai lượt trận trước Man Utd ở mùa giải trước, bao gồm chiến thắng vang dội 3-0 ngay tại Old Trafford cách đây một năm.











