Sáng ngày 17/12, không khí tại Bangkok (Thái Lan) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Ban Tổ chức SEA Games 33 tổ chức buổi họp báo trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam. Đây là cuộc đối đầu "trong mơ" giữa U22 Việt Nam và đại kình địch U22 Thái Lan.
Tham dự buổi họp báo, bên cạnh huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, trung vệ trụ cột Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đanh thép, thể hiện quyết tâm cao độ của "Những chiến binh Sao Vàng".
Anh thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ và đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Toàn đội luôn lắng nghe, tuân thủ chỉ đạo của Ban huấn luyện”.
Tâm điểm của sự chú ý trước trận đấu dồn về hàng công của người Thái, đặc biệt là tiền đạo mang áo số 9, người đang có phong độ rất cao tại giải đấu năm nay. Trước những lo ngại về sức mạnh của mũi nhọn này, Lý Đức tỏ ra rất bình tĩnh.
Anh tiết lộ rằng toàn đội đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ lưỡng qua các buổi phân tích băng hình. Cụ thể, trung vệ số 1 của U22 Việt Nam tuyên bố: “Ban huấn luyện đã có những phương án cụ thể để hạn chế cầu thủ này. Cá nhân tôi cũng như các đồng đội ở hàng phòng ngự sẽ tập trung tối đa, thực hiện đúng đấu pháp được giao”.
Sự tự tin và thái độ chuyên nghiệp của Phạm Lý Đức là tín hiệu tích cực cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước giờ G. Trận chung kết SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính về cả chuyên môn lẫn bản lĩnh giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.














