Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại bằng một kịch bản không thể tin nổi, xứng đáng ghi danh vào lịch sử bóng đá khu vực. Trên sân vận động quốc gia Rajamangala, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã cống hiến một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, nơi bản lĩnh của những "Chiến binh Sao vàng" được thử thách đến tận cùng.
Dưới sức ép từ hàng vạn cổ động viên chủ nhà, đội bóng áo đỏ đã có khởi đầu đầy khó khăn. Ngay trong hiệp 1, U22 Thái Lan đã cụ thể hóa ưu thế sân nhà bằng hai bàn thắng liên tiếp của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Dẫn trước 2-0, tưởng chừng như tấm HCV đã nằm chắc trong tay người Thái, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng không tưởng của thầy trò HLV đội tuyển Việt Nam.
Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn diện mạo. Phút 49, Đình Bắc thắp lại hy vọng với cú sút phạt đền chính xác rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sức ép liên tục được duy trì khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà của thủ môn đối phương ở phút 60 sau một pha bóng lộn xộn.
Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Tại đây, U22 Việt Nam đã chứng minh vì sao họ là nhà vô địch. Phút 97, từ một tình huống tấn công sắc bén, Thanh Nhàn băng vào dứt điểm bồi chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-2. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc sân Rajamangala câm lặng trước sự ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ áo đỏ.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan – Chanathip Songkrasin đã có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Thay vì chỉ trích, "Messi Thái" đã viết những dòng đầy tâm huyết để xoa dịu nỗi đau của các đàn em và gửi lời chúc mừng gián tiếp đến đối thủ.
Chanathip chia sẻ: “Mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Bóng đá luôn có thắng có thua. Hãy học hỏi từ những sai lầm của mỗi người và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, hãy ghi nhớ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trên con đường của chính mình. Bởi vì bóng đá là thứ mang lại cho chúng ta hạnh phúc nhiều nhất.”
Lời nhắn nhủ của Chanathip không chỉ thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn mà còn cho thấy tinh thần thể thao cao thượng. Anh nhấn mạnh rằng thất bại trước U22 Việt Nam chính là bài học đắt giá để các cầu thủ trẻ Thái Lan trưởng thành hơn. Thông điệp này nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự tôn trọng lớn từ người hâm mộ khắp Đông Nam Á, khẳng định rằng dù kết quả trên sân cỏ có ra sao, giá trị nhân văn của bóng đá vẫn là điều tồn tại sau cùng.
Chiến tích bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ngay trên đất Thái không chỉ khẳng định vị thế của U22 Việt Nam mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.













