Madam Pang lặng người trước thất bại cay đắng của U22 Thái Lan tại SEA Games 33

10:04 Thứ sáu 19/12/2025

TinTheThao.com.vnTrận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã để lại nỗi ám ảnh lớn với bóng đá Thái Lan khi U22 Thái Lan dẫn trước hai bàn nhưng vẫn gục ngã trước U22 Việt Nam. Trên khán đài sân Rajamangala, Madam Pang chỉ có thể thốt lên hai chữ đầy nặng nề sau màn ngược dòng không tưởng.

1 (7)

 Thái Lan vỡ mộng thâu tóm trọn bộ HCV bóng đá.

Sân vận động Rajamangala tối chung kết SEA Games 33 từng được kỳ vọng sẽ là nơi chứng kiến ngày hội lớn của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, bầu không khí lễ hội ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự im lặng và tiếc nuối khi U22 Thái Lan để thua ngược U22 Việt Nam với tỷ số 2-3. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, là người cảm nhận rõ nhất những cung bậc cảm xúc trái ngược trong suốt 90 phút thi đấu.

Khi U22 Thái Lan chơi đầy hứng khởi và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, Madam Pang không giấu được sự phấn khích. Trên mạng xã hội cá nhân, bà liên tục cập nhật diễn biến trận đấu và gửi gắm niềm tin vào chiến thắng trọn vẹn. Một thông điệp được bà đăng tải với hy vọng hàng thủ đội nhà đứng vững: "Là một cổ động viên bóng đá, tôi có thể yêu cầu một trận giữ sạch lưới không?".

Thế nhưng, những gì diễn ra sau giờ nghỉ lại hoàn toàn đi ngược với mong muốn đó. U22 Việt Nam gia tăng sức ép mạnh mẽ, buộc hàng phòng ngự của đội chủ nhà liên tục rơi vào trạng thái báo động. Không chỉ đánh mất lợi thế dẫn bàn, U22 Thái Lan còn để đối thủ ghi liền ba bàn thắng, trong đó bàn quyết định của Nguyễn Thanh Nhàn đã khiến cầu trường Rajamangala chết lặng.

Chứng kiến kịch bản ngược dòng ngay trên sân nhà, Madam Pang chỉ có thể thốt lên một câu ngắn gọn trước giới truyền thông: "Thật đau lòng". Hai chữ ấy đủ để lột tả nỗi thất vọng của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, khi giấc mơ giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games tan vỡ theo cách không ai ngờ tới.

Thất bại này cũng khiến mục tiêu thâu tóm trọn bộ Huy chương Vàng các môn bóng đá của Thái Lan chính thức đổ vỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ nhà đã không hoàn thành 3 trong 4 chỉ tiêu, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ, và chỉ còn nuôi hy vọng ở nội dung futsal nam.

Dù rất buồn sau trận thua, Madam Pang vẫn cho thấy phong thái của một nhà lãnh đạo bóng đá đẳng cấp. Trên mạng xã hội, bà đã đăng tải đoạn video chúc mừng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Một kết cục nghiệt ngã cho bóng đá Thái Lan, nhưng lại là khoảnh khắc vinh quang đáng nhớ của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33.

Hà Vy | 10:03 19/12/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục