Ông Sumardji không còn là Trưởng đoàn ĐT Indonesia và U22.
Ngay sau khi chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan khép lại với kết quả không thể thất vọng hơn, không khí ảm đạm và căng thẳng đã bao trùm cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ở tòa tháp Menara Mandiri, Jakarta. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ dư luận, PSSI đã không mất nhiều thời gian để đưa ra "án trảm" cao nhất.
Ông Sumardji, Chủ tịch Ban Điều hành các Đội tuyển Quốc gia (BTN), đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Indra Sjafri. Trong tuyên bố của mình, đại diện PSSI khẳng định mối quan hệ công việc giữa ông Sjafri và liên đoàn đã kết thúc ngay lập tức. Không chỉ riêng vị "thuyền trưởng", toàn bộ ê-kíp trợ lý ban huấn luyện cũng phải khăn gói rời đội tuyển, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của một triều đại từng được kỳ vọng rất lớn.
Quyết định sa thải nói trên được xem là hệ quả tất yếu của một giải đấu thảm họa. Bước vào SEA Games 33 với tư cách là nhà đương kim vô địch, U22 Indonesia mang đến xứ sở Chùa Vàng một đội hình được ví như "dải ngân hà" với hàng loạt ngôi sao nhập tịch chất lượng châu Âu như Rafael Struick, Ivar Jenner hay Jens Raven.
Tuy nhiên, sức mạnh trên giấy tờ đã không thể chuyển hóa thành kết quả trên sân cỏ. Cú sốc lớn nhất giải đấu đã xảy ra khi đội bóng xứ vạn đảo để thua Philippines với tỷ số 0-1. Kết quả tồi tệ này khiến U22 Indonesia chỉ xếp nhì bảng C với vỏn vẹn 3 điểm, không đủ điều kiện để cạnh tranh vé vớt vào bán kết. Từ vị thế ứng viên số một cho ngôi vương, Indonesia trở thành "cựu vương" ngay từ vòng gửi xe, để lại nỗi thất vọng ê chề cho người hâm mộ quê nhà.
Kịch tính của cuộc họp báo hậu SEA Games được đẩy lên cao trào khi không chỉ HLV trưởng bị sa thải, mà ngay cả lãnh đạo cấp cao cũng xin rút lui. Ông Sumardji, người từng đóng vai trò quan trọng trong chiến tích giành Huy chương Vàng SEA Games 32, đã bất ngờ tuyên bố từ chức Trưởng đoàn Đội tuyển Quốc gia và U22.
Chia sẻ về quyết định này, ông Sumardji thẳng thắn thừa nhận sai lầm: "Tôi đã tham vấn nhiều vấn đề chuyên môn cho HLV, vì vậy tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại này". Ông cho biết sẽ rút lui khỏi vị trí quản lý trực tiếp đội bóng để tập trung toàn lực cho vai trò quản lý vĩ mô tại BTN.
Sự ra đi đồng loạt của các nhân vật chủ chốt từ băng ghế chỉ đạo đến bộ máy quản lý đã đặt bóng đá Indonesia vào giai đoạn tái thiết khẩn cấp. Giới chuyên môn nhận định, áp lực khổng lồ hiện đang dồn lên vai Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Vị tỷ phú này sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm một "kiến trúc sư" mới đủ tầm để vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ và chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới.














