Chấm dứt "nỗi sợ" Thái Lan: Bóng đá Việt Nam và cuộc đổi ngôi lịch sử tại Đông Nam Á

19:28 Thứ sáu 19/12/2025

TinTheThao.com.vnLiên tiếp đánh bại Thái Lan tại các trận chung kết lớn trong chưa đầy một năm, bóng đá Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh thép, chính thức xóa bỏ mặc cảm tâm lý và nỗi sợ lịch sử trước đối thủ truyền kiếp.

b1

 U22 Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước U22 Thái Lan trên sân khách.

Trong lịch sử bóng đá khu vực, cái tên Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua giống như một "ngọn núi" sừng sững mà bóng đá Việt Nam luôn phải nhìn bằng ánh mắt e dè. Đã có thời điểm, các cầu thủ áo đỏ bước ra sân với một áp lực vô hình đè nặng lên đôi chân, nơi mà chỉ cần một kết quả hòa trước "Voi chiến" cũng đủ để được xem là một thành công rực rỡ. Tuy nhiên, những diễn biến dồn dập trong năm 2024 và 2025 đã cho thấy một thực tế hoàn toàn khác: Lịch sử đã chính thức sang trang.

Bước ngoặt từ những chiến thắng nghẹt thở

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, bóng đá Việt Nam đã tạo nên những cơn địa chấn thực sự khi hai lần liên tiếp khiến người Thái phải ngậm đắng nuốt cay ở những thời khắc quyết định nhất. Đầu tiên là trận chung kết ASEAN Cup 2024 và mới đây nhất là màn thư hùng tại chung kết SEA Games 33. Điều đáng nói, cả hai trận đấu này đều kết thúc với cùng tỷ số 3-2 nghiêng về phía Việt Nam.

Những con số trên bảng điện tử không chỉ đơn thuần là kết quả của một trận bóng, mà nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự xoay chuyển toàn diện trong cán cân quyền lực và tâm lý tại Đông Nam Á. Nếu như trước đây, Việt Nam thường thất thế trong những cuộc đua thể lực và bản lĩnh ở phút cuối, thì nay, chính các cầu thủ áo đỏ mới là những người làm chủ cuộc chơi.

Bản lĩnh thép dưới thời HLV Kim Sang-sik

Hãy nhìn vào cách thầy trò ông Kim Sang-sik giành chiến thắng để thấy sự thay đổi về chất. Hồi đầu năm 2025, tại thánh địa Rajamangala – nơi từng là biểu tượng của nỗi ám ảnh với mọi đội khách – tuyển Việt Nam đã không hề sụp đổ dù mất đi chân sút chủ lực Xuân Son ngay giữa trận đấu do chấn thương. Sự điềm tĩnh đó tiếp tục được kế thừa bởi lứa đàn em tại SEA Games 33.

Trong đêm chung kết đầy kịch tính trên đất Thái, U22 Việt Nam từng bị dẫn trước tới 0-2 dưới sức ép nghẹt thở từ hàng vạn khán giả chủ nhà. Trong quá khứ, đây thường là kịch bản dẫn đến một thảm họa toàn tập, một sự buông xuôi vì mặc cảm "cửa dưới". Thế nhưng, thế hệ của những Đình Bắc, Hiểu Minh đã khước từ định mệnh đó. Họ không hoảng loạn, không mất phương hướng. Thay vào đó là một sự lỳ lợm đến kinh ngạc, lừng lững lội ngược dòng để ca khúc khải hoàn.

z2

 U22 Việt Nam lội ngược dòng để vô địch một cách xứng đáng.

Sự thay đổi từ tâm thế đến hành động

Sự thay đổi lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay sơ đồ vận hành, mà nằm ở "tâm thế". Việt Nam không còn bước vào trận gặp Thái Lan với tư tưởng "đá để không thua". Đoàn quân của ông Kim Sang-sik ra sân với tư cách của những người sẵn sàng tranh chấp sòng phẳng, áp đặt lối chơi và hướng đến chiến thắng bằng mọi giá.

Chính cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan, ông Alexandre Polking, cũng phải đưa ra lời thừa nhận đầy sức nặng rằng: "Không còn khoảng cách giữa hai nền bóng đá". Đây không phải là một lời xã giao thường thấy trong bóng đá, mà là sự xác nhận cho một thực tế mới: Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng được nguồn năng lượng khổng lồ khi xóa bỏ được sự e dè trước đối thủ truyền kiếp.

Chương mới của bóng đá khu vực

Khi "nỗi sợ" mang tên Thái Lan không còn tồn tại, bóng đá Việt Nam đã đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ lớn nhất khu vực giờ đây không còn là câu chuyện về danh tiếng quá khứ hay sự thống trị độc tôn của "Voi chiến". Thay vào đó, nó là cuộc đấu của bản lĩnh hiện tại, nơi tập thể nào lỳ lợm hơn, khát khao hơn sẽ giành chiến thắng.

Việc lội ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn ngay trên sân khách tại một trận chung kết SEA Games là minh chứng đanh thép nhất cho thấy khoảng cách chuyên môn đã được xóa nhòa. Trong những thời khắc sinh tử, bóng đá Việt Nam đã chứng minh mình có thừa sự tinh quái và bản lĩnh để định đoạt trận đấu. Một chương mới đã chính thức mở ra, nơi sự tôn trọng giữa hai nền bóng đá được đặt trên nền tảng của sự ngang hàng, sòng phẳng và Việt Nam đang tự tin nắm giữ vị thế của kẻ chinh phục.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục