Thất bại trước U22 Việt Nam, Winothai nhắn nhủ Thái Lan hãy tôn trọng HLV

13:46 Thứ sáu 19/12/2025

TinTheThao.com.vnSau khi U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam 2-3 tại chung kết SEA Games 33, cựu danh thủ Teeratep Winothai lên tiếng kêu gọi sự tôn trọng dành cho HLV Thawatchai, trái ngược với phát ngôn gay gắt của Sarayut Chaikamdee. Trong khi đó, Prasert Changmool thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Việt Nam.

1 (18)

 Winothai kêu gọi sự bình tĩnh và tôn trọn dành cho HLV U22 Thái Lan.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala diễn ra với kịch bản gây sốc. U22 Thái Lan sớm vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Yotsakorn và Seksan, tưởng chừng đã nắm chắc tấm HCV thứ 17 trong tay. Tuy nhiên, hiệp hai và hiệp phụ chứng kiến sự sụp đổ khó tin, khi U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng thắng 3-2, tạo nên cơn địa chấn tại “thánh địa” của Thái Lan.

Chứng kiến thất bại này, cựu tuyển thủ Sarayut Chaikamdee – biệt danh "Jo 5 Yala" – không kiềm chế được cảm xúc, đăng dòng trạng thái gay gắt trên mạng xã hội: “HLV thật sự quá ngu ngốc!!” và kêu gọi các cựu binh khác lên tiếng bảo vệ đội nhà. Phát ngôn của Sarayut nhanh chóng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp và cộng đồng người hâm mộ.

Ngược lại, Teeratep Winothai – từng thi đấu tại Crystal Palace và Everton – kêu gọi bình tĩnh và tôn trọng HLV: “Hãy động viên thay vì mạt sát. Phân tích, phê bình là cần thiết, nhưng chửi bới thì không nên. Khi còn thi đấu, chúng ta cũng đâu muốn bị đối xử như vậy.”

Cựu danh thủ Prasert Changmool cũng đưa ra cái nhìn thực tế, thừa nhận U22 Việt Nam đã chuẩn bị tốt hơn: “Chúng ta đã cố gắng hết sức. Nhưng phải chấp nhận sự thật là Việt Nam xứng đáng chiến thắng.”

Thất bại này để lại vết thương lòng sâu sắc cho bóng đá Thái Lan, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tinh thần tôn trọng và học hỏi, đặc biệt dành cho HLV Thawatchai và đội ngũ trẻ, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Đông Nam Á.

Hà Vy | 13:45 19/12/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục