Huyền thoại Scholes cho rằng HLV Amorim nên sử dụng Mainoo nhiều hơn.
Paul Scholes đã không giấu nổi sự bức xúc khi lên tiếng chỉ trích Ruben Amorim sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Manchester United trước West Ham. Điều khiến huyền thoại Quỷ đỏ phẫn nộ không chỉ là màn trình diễn thiếu sắc bén trên sân nhà, mà còn là thái độ có phần xem nhẹ của Amorim khi nhắc đến khả năng ra sân của Kobbie Mainoo, tài năng trẻ đang được kỳ vọng bậc nhất học viện.
Ở trận đấu này, Man Utd khởi đầu thuận lợi nhờ pha lập công của Diogo Dalot nhưng lại để West Ham gỡ hòa ở những phút cuối. Chuỗi phong độ thiếu ổn định trên sân Old Trafford tiếp tục kéo dài, đặt ra câu hỏi về lựa chọn nhân sự của Amorim. Khi được hỏi liệu Mainoo có thể tạo ra khác biệt hay không, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cười nhạt và khẳng định ông chỉ quan tâm tới chiến thắng, không phải tên tuổi cầu thủ.
Chính lời nói đó đã làm dấy lên làn sóng tranh luận. Trong trường quay truyền hình, Scholes lập tức phản pháo: “Tôi không hiểu nổi vì sao Amorim lại có thái độ như vậy. Mainoo là cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và những trận đấu bế tắc như thế này lẽ ra là cơ hội để cậu ấy thể hiện. Nếu tôi là Mainoo, tôi sẽ cảm thấy mình bị coi thường.”
Theo Scholes, việc Man Utd liên tục gặp khó trong khâu sáng tạo và ghi bàn càng cho thấy quyết định bỏ qua Mainoo là thiếu hợp lý. Ông nhấn mạnh: “Đội bóng đang khát sự đổi mới. Mainoo có thể mang lại điều đặc biệt, vậy tại sao lại không sử dụng?”
Dưới thời Amorim, tình cảnh của Mainoo ngày càng ảm đạm. Trận gặp West Ham đánh dấu lần thứ tư anh chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị mà không được vào sân dù chỉ một phút. Anh nằm trong nhóm cầu thủ đang bị “lãng quên” cùng Lisandro Martinez, Tyrell Malacia và Tom Heaton — những cái tên vẫn chưa nhận được sự tin tưởng từ tân HLV.
Trong bối cảnh Man Utd cần sự sáng tạo và sức trẻ để thoát khỏi chuỗi trận thất vọng, quyết định của Amorim tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi, đặc biệt khi Scholes — một tượng đài của CLB — cho rằng đó là sai lầm chiến lược nghiêm trọng.










