
Manchester United đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn đến sân Gtech Community của Brentford vào thứ Bảy.
HLV Ruben Amorim sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Casemiro vì án treo giò, trong khi Amad phải vắng mặt vì lý do gia đình và Noussair Mazraoui cũng ngồi ngoài vì chấn thương.
Trước tình thế thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền vệ và phòng ngự, một quyết định bất ngờ đã được đưa ra khi hậu vệ trẻ người Paraguay, Diego Leon, được điền tên vào danh sách đội hình di chuyển đến London.
Đây là một diễn biến đáng chú ý, bởi Leon đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào mùa hè và thậm chí còn có thông tin anh sẽ được đem cho mượn vào tháng Một. Bên cạnh Leon, một tài năng trẻ khác là Tyler Fredricson cũng được trao cơ hội.
Thử thách cho "Quỷ đỏ" là không nhỏ khi Brentford có thành tích đối đầu rất tốt trên sân nhà, bất bại trong ba lần gần nhất tiếp đón Man United. Tuy nhiên, đội khách cũng đón nhận tin vui khi hàng công được tăng cường sức mạnh đáng kể với sự trở lại của tiền đạo Matheus Cunha sau chấn thương.
Sự tái xuất của Cunha, cùng với việc tài năng trẻ Kobbie Mainoo được cho là đã rất gần với suất đá chính đầu tiên, sẽ mang đến cho HLV Amorim nhiều lựa chọn hơn để hy vọng giành trọn ba điểm.