
Sau khi giành chiến thắng trước Burnley rồi Chelsea tại Old Trafford, Manchester United có lần đầu tiên thắng liên tiếp trên sân nhà dưới triều đại Amorim. Tuy nhiên, xen giữa hai trận thắng đó là thất bại nặng nề trước Manchester City, cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn. Lần gần nhất Quỷ đỏ thắng hai trận liên tiếp trong cùng một mùa giải đã diễn ra từ tháng 5/2024.
Khi được hỏi về tâm lý lo ngại của người hâm mộ trước khả năng đội nhà duy trì mạch thắng, Amorim cho biết ông cũng đồng cảm với suy nghĩ đó:
"Điều đó là bình thường với người hâm mộ, họ không biết điều gì sẽ xảy ra ở trận tiếp theo. Thành thật mà nói, tôi có ý tưởng, nhưng tôi cũng không chắc vì tôi là HLV và điều này phản ánh đúng tình hình mà chúng tôi đã trải qua nhiều tháng qua”.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh Man Utd cần tiếp cận từng trận như chung kết:
“Cách tốt nhất để đối mặt với tình hình là coi mỗi trận như trận cuối cùng. Đó không chỉ là nghĩ đến hai trận đấu. Vâng, đây là điều quan trọng với Manchester United. Trận tiếp theo sẽ là trận quan trọng nhất trong một thời gian dài của CLB”.
Amorim kêu gọi các học trò nhập cuộc khẩn trương và truyền tải sự quyết tâm tới khán giả:
“Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ. Hãy bắt đầu thay đổi cảm giác đó và thể hiện sự cấp bách mà chúng tôi cần trên sân”.
HLV 40 tuổi tin rằng đội bóng đã chơi tốt hơn so với kết quả đạt được và nếu tận dụng tốt những khởi đầu tích cực, United hoàn toàn có thể tạo đà cho chuỗi trận thắng liên tiếp. Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ cần đánh bại Brentford nhằm chứng minh sự ổn định của mình. Điều này đồng nghĩa Bryan Mbeumo sẽ tái ngộ CLB cũ.