
Liverpool đã chi trả đầy đủ phần lương còn lại Diogo Jota trong hợp đồng.
HLV Arne Slot xác nhận ban lãnh đạo Liverpool đã lựa chọn phương án đầy tình người: trả đủ toàn bộ phần còn lại trong hợp đồng của Diogo Jota cho gia đình tiền đạo này, sau tai nạn thảm khốc hồi tháng 7.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi ở tuổi 28 trong vụ tai nạn xe hơi cùng người em trai Andre Silva vào ngày 3/7, chỉ ít ngày sau khi tổ chức hôn lễ cùng Rute Cardoso và để lại ba con nhỏ. Theo báo chí quê nhà, Fenway Sports Group – chủ sở hữu Liverpool – đã cam kết giữ nguyên mức thu nhập 140.000 bảng/tuần trong hai năm còn lại, tức đến hết hợp đồng năm 2027.
Trong buổi phỏng vấn với TNT Sports, HLV Slot chia sẻ: “Tôi rất tự hào với cách CLB hành xử. Thường thì các ông chủ dễ bị chỉ trích, nhưng quyết định trả toàn bộ hợp đồng cho gia đình Jota thực sự hiếm có trong bóng đá.”
Chiến lược gia người Hà Lan cũng xúc động khi nhắc tới tình cảm của CĐV: “Những bó hoa, những đài tưởng niệm, sự tôn vinh từ khán đài… tất cả khiến tôi rơi nước mắt. Các cầu thủ cũng thể hiện sự tôn trọng sâu sắc trong và sau tang lễ. Nhưng dĩ nhiên, cuộc sống phải tiếp tục, trong khi với gia đình Jota, nỗi đau ấy không bao giờ vơi đi.”
Để tri ân, Liverpool đã treo vĩnh viễn áo số 20 mà Jota từng khoác. Ngoài ra, các cầu thủ Chelsea cũng quyên góp một phần tiền thưởng từ Club World Cup để gửi tới gia đình cố tiền đạo.
Hành động của Liverpool cho thấy bóng đá không chỉ là thành tích, mà còn là nơi tình người được đặt lên hàng đầu.