Ruben Dias bức xúc với phán quyết từ VAR.
Trung vệ Ruben Dias là người lên tiếng mạnh mẽ nhất sau trận, bày tỏ sự không hài lòng về bàn thắng thứ hai của Harvey Barnes – tình huống mà anh cho rằng đáng lẽ phải bị từ chối.
Dias cho biết, anh và các đồng đội cảm thấy bị đối xử bất công khi VAR không can thiệp dù thủ môn Gianluigi Donnarumma bị cản trở trong pha bóng dẫn đến bàn thua phút 70. “Tôi đã xem lại và thấy rõ Barnes đẩy Gigi ra khỏi vị trí,” Ruben Dias nói thẳng với Sky Sports. “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều pha chạm nhẹ bị thổi phạt, nhưng lần này, một tác động rõ ràng đến thủ môn lại không bị xử lý. Nếu luật cho phép điều đó, thì ít nhất cũng nên áp dụng cho tất cả các đội.”
Trung vệ người Bồ Đào Nha còn nhắc đến tình huống ở hiệp một, khi Phil Foden bị truy cản trong vòng cấm nhưng không có phán quyết nào từ trọng tài hay VAR. Anh từ chối đào sâu vấn đề này, nhưng cho rằng sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng luật đang tạo ra sự khó hiểu và mất niềm tin từ phía cầu thủ.
Không chỉ các cầu thủ, HLV Pep Guardiola cũng tỏ ra căng thẳng sau trận. Ông có cuộc trao đổi gay gắt với đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle ngay trên sân, nhưng khi được hỏi trong phòng họp báo, Pep từ chối bình luận chi tiết về tình huống gây tranh cãi.
Bàn thắng ấn định của Barnes khiến Manchester City nhận thất bại thứ ba trong mùa giải, và nó đi kèm với những nghi vấn về công bằng và minh bạch trong các quyết định trọng tài. Dù VAR được kỳ vọng làm rõ ràng mọi thứ, nhưng với Ruben Dias và các cầu thủ Man City, cảm giác bất lực và bức xúc vẫn còn nguyên vẹn sau một buổi tối đầy cảm xúc tại St James’ Park.











