Matthijs De Ligt có thể sớm trở lại sân cỏ.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Ruben Amorim đã xác nhận rằng chấn thương của cầu thủ người Hà Lan không nghiêm trọng và anh sẽ kịp trở lại thi đấu trong trận gặp Wolves vào rạng sáng thứ Ba tới.
De Ligt, hiện đang chơi một vai trò rất quan trọng trong hàng phòng ngự của Manchester United, đã không thể ra sân ở trận đấu gần đây. Để thay thế vị trí của anh, Amorim buộc phải sử dụng Ayden Heaven, một cầu thủ trẻ 19 tuổi. Đây là lần đầu tiên Heaven thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2025/26, và có thể cầu thủ này sẽ được cho mượn vào tháng Giêng nếu không có cơ hội ra sân nhiều hơn.
Mặc dù sự vắng mặt của De Ligt là một tổn thất lớn đối với Man United, khi anh đang có phong độ rất ổn định, Amorim lại tỏ ra khá lạc quan về cơ hội cho Heaven. Huấn luyện viên này cho rằng việc Heaven được thi đấu sẽ là một cơ hội quý giá để anh thể hiện khả năng của mình. "Đây là một cơ hội lớn để mọi người thấy Ayden," Amorim chia sẻ.
De Ligt là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Manchester United, đặc biệt là trong sơ đồ 3 trung vệ mà Amorim áp dụng. Anh được xem là "mỏ neo" vững chắc, kết hợp cùng Luke Shaw và Yoro để tạo thành một bộ ba phòng ngự đầy sức mạnh và kinh nghiệm. Dù Yoro vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng sự chỉ dạy của De Ligt đối với cầu thủ người Pháp là điều rất quý giá.
Với tình hình hiện tại, Amorim khẳng định rằng việc thiếu vắng De Ligt là một mất mát lớn, nhưng cũng hy vọng vào việc Ayden Heaven sẽ biết tận dụng cơ hội để chứng tỏ bản thân. HLV này cho biết: "Tôi rất mong chờ Ayden. Anh ấy đang làm việc rất tốt và tôi tin rằng anh ấy có những phẩm chất phù hợp để chơi ở vị trí này."
Mặc dù thiếu vắng một trụ cột như De Ligt, nhưng Manchester United vẫn có thể trông cậy vào các cầu thủ còn lại để tiếp tục cuộc hành trình tại Ngoại hạng Anh, với hy vọng cầu thủ người Hà Lan sẽ sớm quay lại trong trận đấu sắp tới với Wolves.











