
Niềm vui ăn mừng bàn thắng của nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan.


"Nữ tướng" của bóng đá Thái Lan khá bình thản trong khung thành ban huấn luyện đội nhà.

Trưởng đoàn Watanya chăm chú theo dõi từng bước chân của cầu thủ trên sân.

Nét nổi bật của Watanya trước đấng mày râu trong ca-bin ban huấn luyện đội nhà.

Khoảng hơn 15 phút hiệp 1 đi qua, Thái Lan vẫn chưa có bàn thắng.

Điều này khiến Watanya và ban huấn luyện có phần sốt ruột.

Chút lo lắng cho đội nhà khi các cầu thủ Philippines phản công.

Chưa có được bàn thắng nhưng hàng thủ của U22 Thái Lan vẫn để ra nhiều điểm yếu để Philippines khai thác.

Tuy nhiên sau một hồi chấn chỉnh, mọi chuyện đã ổn hơn, "nữ tướng" Watanya ra dấu cho các cầu thủ trên sân.

Bán thắng khi thông thế bế tắc đã đến với các cầu thủ TháI Lan.

Niềm vui của ban huấn luyện U22 Thái Lan.






Sau 4 lượt trận ở bảng B SEA Games 29, U22 Thái Lan đang có 10 điểm với 3 trận thắng 1 trận hòa.
Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam |
16:00 22/08/2017