Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nếu nhà cựu chiến lược của sân Old Trafford xác định mục tiêu bán được càng nhiều sách càng tốt, ông thực sự đã cân nhắc một cách rất kỹ lưỡng thời điểm cho lên kệ những món sản phẩm có giá ngót nghét 1 triệu đồng/cuốn (25 bảng).
Bởi cùng với sự sa sút của đội bóng hiện do David Moyes, nỗi nhớ dành cho Sir Alex đang dâng cao hơn bao giờ hết. Và để hiểu tại sao Ferguson thành công còn nhân tố kế vị lại có chiều hướng đang biến thành một kẻ thất bại, người ta phải thò tay vào túi.
![]() |
Sir Alex Ferguson |
Nhưng dù chưa được dõi theo từng câu chữ trong cuốn tự truyện của Ferguson, thì thông qua những đoạn trích dẫn, tóm lược đang được báo giới Anh đua nhau đăng tải, đám đông mộ điệu cũng kịp nhận thấy rằng Fergie đã lảng tránh tất cả những vấn đề mà NHM, đặc biệt là các CĐV M.U, quan tâm nhất.
Trong cuốn tự truyện thứ hai của mình, Sir Alex kể về sự ương ngạnh của Roy Keane, sự thô lỗ của Rafael Benitez, tài năng hiếm có của Cristiano Ronaldo, sự tiếc nuối mang tên Jaap Stam và cả chuyện David Bechkam dám tự coi mình vĩ đại hơn vị HLV vừa được dựng tượng và đặt tên đường bên cạnh sân Old Trafford.
Tóm lại, đó toàn là những sự kiện mà dư luận đã thuộc làm lòng, đồng thời không giúp đem tới cái nhìn cụ thể về con người thật của Ferguson cũng như hình thù cụ thể của M.U trong những năm kế tiếp.
Điều mà người ta chờ đợi nhất, đó là thế hệ các cầu thủ hiện tại của M.U có khí chất ra sao và sự xuất hiện của nhà Glazer có ý nghĩa thế nào, Sir Alex lại chẳng hề đả động.Ferguson xem chừng đã già cả nên đãng trí không nhớ. Mà cũng có thể ông cố tình ém lại cho cuốn tự truyện sẽ được xuất bản trong năm tới. Hoặc đơn giản là ai đó đã gây áp lực khiến Sir Alex phải lảng tránh những chi tiết nhạy cảm.
Ngắm gương mặt với vẻ nhã nhặn hiếm thấy của "Máy sấy tóc" in trên bìa, một kẻ giàu trí tưởng tượng hẳn sẽ có hình dung về một vị tướng chờ cho qua trận đánh mới xông lên bắn chỉ thiên loạn xạ.
Một hành động gây (cả đống) tiếng vang, nhưng không có tiếng vọng.