Vào đầu tuần này, tiền vệ Jack Wilshere đã ra thông báo chính thức rời Arsenal sau khi hết hợp đồng vào đầu tháng 7 này. Cầu thủ người Anh ra đi sau 17 năm gắn bó với "Pháo thủ".
Theo đó, mặc dù tiền vệ 26 tuổi đã chấp nhận cắt giảm đáng kể mức lương hiện tại để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates, nhưng việc tân huấn luyện viên (HLV) Unai Emery không đảm bảo vị trí trong đội hình trong cuộc gặp riêng đã khiến cho Wilshere "không còn cách nào khác ngoài ra đi".
Tiền đạo Olivier Giroud cũng là người gắn bó với Pháo thủ trong thời gian 5 năm, và mới đây anh cho rằng sự ra đi của Jack Wilshere là mất mát lớn đối với Arsenal. Theo tiền đạo người Pháp, điều này sẽ là một bài kiểm tra về khả năng ra quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Tiền đạo đã ghi 105 bàn cho Arsenal cho biết: "Đây là một tin quan trọng và tôi rất buồn khi nghe nó, vì cậu ấy là một người bạn tốt."
"Jack là một cầu thủ tốt, người bạn tuyệt vời, đặc biệt tài năng và thật đáng tiếc khi cậu ấy gặp phải quá nhiều chấn thương. Tuy nhiên cậu ấy đã trở lại vào mùa giải trước, thật tuyệt khi cậu ấy lại có thể tận hưởng cảm giác chơi bóng."
"Đây là một mất mát lớn nhưng tôi tin rằng Jack sẽ trở lại và hồi sinh tại một câu lạc bộ khác. Tôi chúc cho Jack và gia đình cậu ấy sẽ vững tin và trở lại, vì tôi rất trận trọng nỗ lực của cậu ấy."
"HLV mới đã ra quyết định này, và ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về đội bóng và các cầu thủ."
Hiện đang có một số câu lạc bộ tầm trung ở Premier League liên hệ với Jack WIlshere, nhưng tiền vệ này vẫn chưa vội quyết định tương lai.