
Trong trận đấu mở màn Vòng loại World Cup đầy kịch tính và không thiếu những pha bóng tranh cãi, đội tuyển Indonesia đã phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3 trước đối thủ mạnh hơn là Ả Rập Xê Út. Cuộc đối đầu được định đoạt bởi những tình huống cố định, với ba quả phạt đền được thực hiện và một chiếc thẻ đỏ phải rút ra ở những phút bù giờ cuối cùng.
Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút thứ 6, khi Indonesia được hưởng một quả phạt đền sau khi hậu vệ Hassan Al Tambakti của Ả Rập Xê Út để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Kevin Diks đã bình tĩnh thực hiện thành công ở phút 11, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên, lợi thế của Indonesia không tồn tại được lâu. Chỉ 6 phút sau, Saleh Abu Al Shamat đã tỏa sáng với một cú sút từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Ả Rập Xê Út. Thế trận giằng co tiếp diễn cho đến phút 31, khi đến lượt đội khách được hưởng phạt đền.
Feras Al Brikan bị Yakob Sayuri phạm lỗi trong khu vực cấm địa, và một lần nữa VAR xác nhận quyết định của trọng tài. Chính Al Brikan đã tự mình thực hiện thành công quả penalty ở phút 36, đưa Ả Rập Xê Út vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, Ả Rập Xê Út tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong tấn công. Phút 62, Feras Al Brikan hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng một pha dứt điểm chính xác, nới rộng cách biệt lên thành 3-1 cho đội khách. Tưởng chừng như trận đấu đã an bài, Indonesia đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối.
Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 88, khi trọng tài lần thứ ba trong trận đấu thổi phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của một cầu thủ Ả Rập Xê Út trong vòng cấm, được xác nhận bởi VAR.
Kevin Diks một lần nữa được giao trọng trách và anh không mắc sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, đồng thời hoàn tất cú đúp trên chấm 11m của mình.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ ba, khi Mohamed Kanno, cầu thủ vừa vào sân thay người của Ả Rập Xê Út, phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù được chơi hơn người trong những phút ít ỏi còn lại, Indonesia đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính cho Ả Rập Xê Út.