
Đội tuyển Indonesia phải nhận thất bại 2-3 trước Saudi Arabia trong trận ra quân bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra tại sân Al Inma Bank, King Abdullah Sport City. Dù không có được điểm số cần thiết, màn trình diễn của thủ môn Maarten Paes vẫn khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục.
Hai bàn thắng của Indonesia được ghi do công Kevin Diks, đều đến từ chấm phạt đền ở phút 11 và 82. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia ghi ba bàn nhờ công Waheb Saleh (17’) và cú đúp của Feras Al-Brikan (36’, 62’). Thất bại này khiến “Garuda” chưa thể có điểm nào sau lượt đầu tiên, tạm xếp cuối bảng B.
Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Indonesia chính là màn trình diễn của Maarten Paes. Thủ môn 27 tuổi thuộc biên chế FC Dallas (Mỹ) thi đấu vô cùng kiên cường, liên tục cứu thua trước những pha dứt điểm cận thành của Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari và đồng đội. Theo thống kê từ FotMob, Paes thực hiện 7 pha cứu thua trước tổng số 10 cơ hội nguy hiểm mà Saudi Arabia tạo ra — con số cho thấy sức ép khủng khiếp mà anh phải đối mặt trong suốt 90 phút.
Đặc biệt, hai tình huống cứu thua ở hiệp hai khiến khán giả không khỏi thán phục. Phút 56, Paes tung người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Al-Brikan. Đến phút 86, anh lại xuất sắc chặn đứng pha lốp bóng kỹ thuật của Salem Al-Dawsari, cứu cho Indonesia khỏi bàn thua thứ tư. Với phản xạ tuyệt vời và khả năng chọn vị trí hợp lý, Paes được FotMob chấm điểm 7,2, cao thứ hai trong đội hình Indonesia.

Điều đáng nói, Paes vừa mới bình phục chấn thương gân kheo và vắng mặt trong hai trận giao hữu gần nhất gặp Đài Loan (Trung Hoa) và Lebanon. Thế nhưng, anh nhanh chóng chứng minh giá trị, thể hiện phong độ đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay.
Dù Indonesia chưa thể có điểm, sự xuất hiện của Maarten Paes mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ. Anh không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy, mà còn là thủ lĩnh thầm lặng, truyền năng lượng và sự tự tin cho toàn đội.
Ở lượt trận tiếp theo gặp Iraq vào rạng sáng 12/10, Indonesia buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2026. Nếu Maarten Paes giữ được phong độ ấn tượng như trước Saudi Arabia, “Garuda” hoàn toàn có thể mơ về một kết quả tích cực và tiếp tục hành trình lịch sử của mình.
Để nuôi hy vọng đi tiếp, Indonesia là phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu từ hai đến ba bàn trước Iraq trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật (12/10/2025). Ngay cả khi làm được điều đó, số phận của Indonesia vẫn không hoàn toàn nằm trong tay họ. Họ cần phải hy vọng vào một kịch bản có lợi ở lượt trận cuối cùng: Iraq phải đánh bại Ả Rập Xê Út.