
Carlos Baleba vẫn trong tầm ngắm Manchester United.
Manchester United đang âm thầm tái khởi động cuộc săn đón tiền vệ trẻ Carlos Baleba từ Brighton, một mục tiêu chiến lược trực tiếp từ HLV Ruben Amorim. Chiến lược gia Bồ Đào Nha coi 21 tuổi tài năng này là chìa khóa để giải quyết triệt để bài toán tuyến giữa – nơi Quỷ Đỏ thường xuyên bị "áp đảo" trong các cuộc chạm trán lớn. Sự quan tâm này hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu cá nhân của Amorim, đánh dấu sự khác biệt so với kỳ chuyển nhượng hè, khi Man United ưu tiên củng cố hàng công và bỏ lỡ cơ hội.
Theo các nguồn tin thân cận, nỗ lực chiêu mộ Baleba mùa hè đã đổ bể với mức giá đồn đoán lên tới 100 triệu bảng. Dù vậy, cuộc theo đuổi chưa kết thúc. Tuy nhiên, tình hình nay phức tạp hơn khi phong độ của Baleba sa sút rõ rệt kể từ tin đồn chuyển nhượng. Chính HLV Brighton thừa nhận tâm lý tiền vệ này đã bị "phân tâm", đẩy Man United vào thế rủi ro lớn nếu quyết định đầu tư.
Phóng viên Dave Jones của nguồn tin uy tín nhận định: sự quan tâm của Man United vẫn còn nguyên vẹn, nhưng việc tái khởi động phụ thuộc lớn vào tương lai của Amorim tại Old Trafford. Nếu nhà cầm quân 39 tuổi tiếp tục được tin tưởng, khả năng Quỷ Đỏ quay lại bàn đàm phán là rất cao. Dù vậy, họ phải cảnh giác với sự cạnh tranh tiềm tàng từ Liverpool – đối thủ không ngại chi mạnh tay cho tài năng trẻ.
Áp lực càng tăng khi Man United cần gấp rút tìm người kế thừa dài hạn cho Casemiro (33 tuổi), hợp đồng của anh chỉ còn đến 2026. Baleba, dù đang vật lộn với phong độ, vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của Amorim. Với tiềm năng bùng nổ ở tuổi 21, anh có thể là mảnh ghép hoàn hảo để Quỷ Đỏ lấy lại vị thế tại Premier League. Liệu Old Trafford có sẵn sàng "bạo chi" lần nữa, hay đây chỉ là giấc mơ dang dở? Câu trả lời nằm ở những bước đi tiếp theo của ban lãnh đạo.