
Sau chiến thắng 2-1 của Newcastle United trước Liverpool trong trận chung kết Carabao Cup tại Wembley. HLV Eddie Howe không chỉ vui mừng với chiếc cúp đầu tiên sau 70 năm mà còn bày tỏ sự ấn tượng với cách các cầu thủ Liverpool ứng xử sau thất bại.
Dan Burn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ, trước khi Alexander Isak nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Dù Federico Chiesa gỡ lại một bàn ở phút bù giờ, Newcastle vẫn bảo vệ thành công chiến thắng, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài.
Phát biểu sau trận, Howe dành lời khen cho tinh thần fair-play của Liverpool, đội đang dẫn đầu Premier League và được xem là ứng viên vô địch sáng giá. “Tôi phải nói rằng, tôi rất khâm phục cách Liverpool xử lý thất bại. Họ là đội bóng xuất sắc nhất giải đấu năm nay, và chúng tôi biết mình phải chơi hết sức để thắng. Dù thua, cả HLV Arne Slot lẫn các cầu thủ đều thể hiện sự đẳng cấp tuyệt vời,” Howe chia sẻ. Ông cũng nhớ lại nỗi đau khi Newcastle thua Manchester United ở chung kết hai năm trước, nhấn mạnh rằng ông hiểu cảm giác đó và càng trân trọng thái độ của đối thủ.
Howe khẳng định chiến thắng không đến từ sự may mắn mà là kết quả của sự tập trung và nỗ lực tối đa từ các học trò. “Chúng tôi không thay đổi quá nhiều so với năm 2023, chỉ cố gắng loại bỏ sự phân tâm và chơi như một trận Premier League bình thường. Các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng dưới áp lực,” ông nói. Với Howe, cách Liverpool thi đấu và ứng xử là minh chứng cho chất lượng của họ, nhưng Newcastle xứng đáng với niềm vui này sau bao năm chờ đợi.