
HLV Keith Andrews tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận Brentford thua Manchester City 0-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Dù thất bại, ông đánh giá cao tinh thần thi đấu và sự cải thiện rõ rệt của toàn đội trong hiệp hai.
Man City sớm vươn lên dẫn trước khi Erling Haaland ghi bàn ở những phút đầu và tạo thế chủ động hoàn toàn trong hiệp một. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều áp lực, buộc Brentford phải lùi sâu phòng ngự.
Andrews thừa nhận đội bóng của ông nhập cuộc không tốt, thiếu khả năng gây sức ép lên đối thủ: “Tôi muốn các cầu thủ tạo nhiều áp lực hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ với một điều chỉnh nhỏ, chúng tôi đã có nền tảng để chơi tích cực hơn trong hiệp hai.”
Sau giờ nghỉ, Brentford thi đấu khởi sắc hơn rõ rệt. Các học trò của Andrews tổ chức pressing hiệu quả hơn, tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý, tiền đạo Igor Thiago có pha dứt điểm buộc thủ môn Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua. HLV Andrews cho rằng chính sự tự tin đã giúp đội bóng tiến bộ: “Khi các cầu thủ cảm nhận được rằng họ có thể tạo ảnh hưởng lên đối phương, họ tự tin hơn rất nhiều.”
Chiến lược gia người Ireland đánh giá: “Man City kiểm soát hiệp một như thường lệ, đó là điều họ đã làm trong nhiều năm. Ngoài bàn thắng và cú volley của Reijnders, họ không có nhiều cơ hội rõ rệt. Hiệp hai hoàn toàn thuộc về chúng tôi và Brentford đã chơi thật sự xuất sắc.”
Thất bại này khiến Brentford tạm đứng thứ năm từ dưới lên ở bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước kỳ nghỉ quốc tế. Đội bóng sẽ trở lại thi đấu vào ngày 20/10, trong trận derby London gặp West Ham, nơi họ hy vọng sẽ tiếp nối tinh thần tích cực từ màn trình diễn hiệp hai trước Man City.