TinTheThao.com.vnBàn thắng duy nhất của Erling Haaland ở phút thứ 9 là đủ để Manchester City đánh bại Brentford ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh.
Gianluigi Donnarumma (7.6): Anh không phải hoạt động quá nhiều nhưng đã cho thấy lý do chính xác tại sao bản thân được chọn là người thay thế Ederson với một vài pha cứu thua xuất sắc. Matheus Nunes (5.2): Một lần nữa ra sân ở vị trí hậu vệ phải nhưng không có quá nhiều điểm nhấn. Anh thể hiện một màn trình diễn tròn vai nhưng thiếu đột biến.Ruben Dias (7): Tỏ ra tự tin ngay cả khi cố gắng theo kịp tốc độ của Kevin Schade, điều mà bạn không thể nói về các hậu vệ Manchester United khi đến làm khách trên sân Brentford tuần trước. Anh cho thấy sự vững chắc và khả năng đọc tình huống tốt. Josko Gvardiol (7.3): Anh chơi ổn định bên cạnh đội trưởng Ruben Dias, dù đôi khi thiếu một chút tự tin khi đối đầu với hàng công Brentford. Nico O'Reilly (7.7): Anh ngày càng tiến bộ trong vai trò hậu vệ trái qua từng tuần, cho thấy tiềm năng tấn công và sự ổn định ở khâu phòng ngự.Rodri (6.3): Quả bóng vàng 2024 vẫn tiếp tục phải vật lộn với chấn thương và phải rời sân giữa hiệp một. Mặc dù thời gian xuất hiện ngắn ngủi, anh vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Tijjani Reijnders (6.9): Thể hiện đẳng cấp kỹ thuật vượt trội ở hàng tiền vệ với hàng loạt pha rê bóng ấn tượng, tham gia vào quá trình điều tiết nhịp độ trận đấu.Phil Foden (7.3): Tham gia vào hầu hết pha lên bóng của Manchester City trong hiệp một, với những pha xử lý bóng tinh tế và đầy sáng tạo. Oscar Bobb (5.5): Anh chơi một trận đấu gần như giống hệt Phil Foden, gây ra hỗn loạn trong 45 phút đầu tiên cho hàng phòng ngự Brentford. Oscar Bobb đã thể hiện tiềm năng nhưng cần thêm sự ổn định.Erling Haaland (7.7): Tiền đạo người Na Uy tiếp tục là cỗ máy ghi bàn không ngừng nghỉ của Manchester City, với pha lập công duy nhất giúp "The Citizens" giành trọn 3 điểm.Savinho (7.1): Cầu thủ người Brazil đã cho thấy những dấu hiệu về tài năng của mình, nhưng không thực sự khiến Brentford phải e ngại. Anh cần thêm thời gian để phát huy hết khả năng và tạo ra nhiều nguy hiểm hơn.Nico Gonzalez (5.8): Vào sân thay Rodri bị chấn thương trong hiệp một. Anh chơi tròn vai, qua đó cho thấy chiều sâu đội hình của Manchester City.Jeremy Doku (5.3): Anh không đóng góp được nhiều khi Manchester City dường như hài lòng với lợi thế dẫn trước một bàn, chưa thể tạo ra sự khác biệt trong khoảng thời gian ít ỏi trên sân.