
Haaland đã ghi 18 bàn sau 11 trận cho CLB và đội tuyển mùa này.
Erling Haaland đang chứng minh vì sao anh được xem là cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu. Bàn thắng duy nhất giúp Man City vượt qua Brentford cũng là pha lập công thứ 18 của anh cho CLB và tuyển Na Uy kể từ đầu mùa. Con số ấy không chỉ thể hiện bản năng sát thủ mà còn cho thấy nền tảng thể lực cùng sự ổn định đáng kinh ngạc của ngôi sao 24 tuổi.
Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher không giấu nổi sự khâm phục: “Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến cây săn bàn vĩ đại nhất từng thi đấu ở Anh. Tôi chưa từng xem Jimmy Greaves hay Dixie Dean, nhưng so với Gary Lineker, Alan Shearer, Harry Kane hay Ian Rush – Haaland vẫn là một đẳng cấp khác.”
Carragher cho rằng Haaland không chỉ đơn thuần là một trung phong giỏi, mà là mẫu “sát thủ” hiếm có, người có thể định đoạt trận đấu chỉ với một khoảnh khắc. Ông cũng so sánh anh với Sergio Aguero – huyền thoại của Man City – nhưng thừa nhận Haaland vượt trội hơn ở khả năng tạo ra khác biệt liên tục.
Khi được hỏi về phong độ hiện tại, Haaland chỉ đáp gọn: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này.” Câu trả lời ngắn gọn ấy đủ để nói lên sự tự tin và nguy hiểm của anh. Tính đến nay, chỉ có Tottenham là đội duy nhất khiến Haaland “tịt ngòi” trong mùa này.
Tiền đạo người Na Uy tiết lộ anh đang duy trì sự cân bằng giữa thể lực, tinh thần và cuộc sống cá nhân. Việc làm cha giúp anh biết cách “tạm rời khỏi áp lực sân cỏ” để trở lại mạnh mẽ hơn. Sau khi hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối và mắt cá, Haaland đang hướng tới một mùa giải hứa hẹn phá thêm nhiều kỷ lục cùng Man City.