
Hojlund đã có một trận đấu năng nổ.
Rasmus Hojlund một lần nữa khẳng định vai trò chủ chốt trong hàng công Napoli khi ghi bàn quyết định ở phút 75, mang về chiến thắng 2-1 trước Genoa tại Serie A. Trước đó, Hojlund từng đưa bóng vào lưới ở phút 72 nhưng bàn thắng bị từ chối do De Bruyne rơi vào thế việt vị. Chỉ ba phút sau, nhận bóng từ cú sút bị cản phá của Andre Anguissa, Hojlund bình tĩnh dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng quan trọng cho đội chủ nhà.
Tiền đạo người Đan Mạch đã trải qua một mùa hè đầy biến động khi rời Manchester United để gia nhập Napoli. Anh thừa nhận với DAZN rằng mình không thay đổi nhiều về cách chơi nhưng đang dần ổn định và tự tin hơn: “Tôi chỉ đang làm công việc của mình, cố gắng mỗi ngày để cống hiến hết sức và mang lại điều gì đó cho đội.” Hojlund cũng chia sẻ về khoảnh khắc nhận chỉ đạo trực tiếp từ HLV Antonio Conte bên ngoài đường biên: “Ông ấy thấy tôi hơi mệt và bảo tôi phải dùng cái đầu của mình – cần tỉnh táo hơn và làm mới bản thân để tiếp tục thi đấu.”
Chiến thắng trước Genoa tiếp nối thành tích ấn tượng của Hojlund trong tuần thi đấu căng thẳng, sau khi anh lập cú đúp giúp Napoli hạ Sporting Lisbon tại Champions League. Chia sẻ với Sky Sports, Hojlund ca ngợi tinh thần của toàn đội: “Thắng hai trận trong một tuần ngay tại sân Maradona là điều tuyệt vời. Có thể hôm nay chúng tôi không chơi hay nhất, nhưng quan trọng nhất là giành trọn ba điểm.”
Phong độ ổn định và khả năng dứt điểm nhạy bén của Hojlund đang giúp Napoli tiếp tục dẫn đầu Serie A và duy trì chuỗi kết quả ấn tượng, đồng thời củng cố niềm tin của Conte vào đội hình hiện tại.