
Man United gần như không có pha tấn công đáng chú ý nào trong hiệp một nhưng bất ngờ khai thông thế bế tắc ngay trước giờ nghỉ.
Sau khi Leandro Trossard nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Alejandro Garnacho, Fernandes thực hiện cú đá phạt hoàn hảo đưa bóng vượt qua hàng rào Arsenal và khiến thủ thành David Raya chỉ biết đứng nhìn.
Trước khi tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú sút, Neville đã nhận định rằng hàng rào của Arsenal đứng quá xa so với vị trí đá phạt. Anh nói trên sóng truyền hình:
"Hàng rào này trông có vẻ lùi khá xa, điều đó tạo điều kiện để cậu ấy có cơ hội sút. Nó trông như cách bóng cả dặm vậy."
Quan sát của Neville nhanh chóng được chứng minh là chính xác khi Fernandes sút tung lưới Arsenal - đội xếp thứ 2 tại Premier League - bằng một cú đá đầy uy lực.
"Các CĐV hát vang tên Bruno, bởi đây là một hiệp đấu mà Man United chẳng tạo ra được gì cả. Nhưng họ vẫn bước vào giờ nghỉ với niềm vui."
Trong phần bình luận giữa hiệp, hình ảnh quay chậm xác nhận hàng rào Arsenal đứng cách điểm đặt bóng 10,24m – xa hơn mức thông thường. Neville cho rằng Declan Rice và William Saliba lẽ ra nên tiến sát hơn để gây khó khăn cho Fernandes.
"Có thể họ đứng đúng khoảng cách theo luật, nhưng thông thường thì chỉ khoảng 7,3m. Tôi có cảm giác Arsenal quá rộng lượng, họ thậm chí không cố nhích lên chút nào."
Roy Keane, đồng đội cũ của Neville tại Man United, cũng đồng tình rằng hàng rào và thủ môn Raya đều mắc lỗi nhưng khẳng định cú đá của Fernandes là khoảnh khắc xuất sắc.
"Bạn có thể trách thủ môn và hàng rào, nhưng đó là một cú đá tuyệt vời từ Bruno Fernandes. Sức mạnh cậu ấy đưa vào cú sút, vượt qua một hàng rào cao như vậy, đã khiến Raya bị đánh bại hoàn toàn."
Bàn thắng này giúp Man United bước vào giờ nghỉ với lợi thế, dù họ không chơi quá ấn tượng trong hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Declan Rice đã tỏa sáng giúp Arsenal rời Old Trafford với 1 điểm.