Eberechi Eze có màn trình diễn không như kỳ vọng trước Aston Villa.
Cựu thủ môn Shaka Hislop đã thẳng thừng chỉ trích màn trình diễn nhạt nhòa của tiền vệ Eberechi Eze trong thất bại 1-2 của Arsenal trước Aston Villa. Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại ấn tượng của "Pháo thủ", mà còn khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Sau hiệp một bế tắc và để đội chủ nhà dẫn trước, HLV Mikel Arteta đã quyết định rút Eze ra sân ngay sau giờ nghỉ để nhường chỗ cho Leandro Trossard. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng khi Trossard ghi bàn gỡ hòa chỉ sau 6 phút có mặt trên sân. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Emi Buendia ở phút bù giờ đã khiến nỗ lực của Arsenal đổ sông đổ bể.
Phát biểu trên sóng ESPN, Shaka Hislop cho rằng Eze đã có một ngày thi đấu đáng quên. Ông nhận xét: "Từ góc độ của Arsenal, cảm giác như mới hôm qua chúng ta còn ca ngợi Eze sau màn trình diễn trước Spurs và cậu ấy chơi tốt thế nào ở trung lộ. Nhưng thành thực mà nói, cậu ấy có thể đã bị thay ra chỉ sau 30 phút."
Hislop tiếp tục nhấn mạnh về sự mất tích của Eze: "Tôi sẵn sàng khen ngợi Eze như bất kỳ ai, nhưng mọi pha lên bóng của Arsenal trong hiệp một đều dồn sang cánh phải. Tất cả đều qua chân Bukayo Saka, nên sự thay đổi người ở giờ nghỉ là bắt buộc vì Eze hoàn toàn mất tích."
Ngược lại, Hislop dành nhiều lời khen ngợi cho Trossard, người vào sân thay thế và để lại dấu ấn đậm nét. Ông đánh giá cầu thủ người Bỉ là một trong những cái tên bị đánh giá thấp nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn.
Thất bại này khiến Arsenal bị Aston Villa thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, trong khi Man City cũng đã áp sát ngôi đầu với chỉ 2 điểm ít hơn. Cục diện này khiến cựu trung vệ Frank Leboeuf tin rằng cuộc đua vô địch giờ đây đã trở thành cuộc đua tam mã hấp dẫn, dù ông vẫn đánh giá Arsenal là ứng viên sáng giá nhất.

















