Cuộc chiến Pep - Mou tập 3: "Người nhún nhường" chiến thắng "người bảo thủ"

10:11 Thứ hai 02/09/2013

Trong tập 1: Mourinho dẫn dắt Inter Milan vượt qua Barcelona với chiến thuật phòng ngự vô cùng chắc chắn. Đến tập 2: Mourinho chơi đôi công và thất bại thảm hại trong thời kỳ đầu ở Real; càng về sau, thế trận càng được thắt chặt, thành tích đối đầu của Mourinho nhỉnh hơn Pep. Sang tập 3: Chelsea được “Người đặc biệt” cho đá thấp ngay từ đầu, nhưng Chelsea vẫn thua, tại sao thế?

"Người nhún nhường" Pep Guardiola

Năm 2008, Pep nắm Barca khi đó đang ở “giai đoạn cuối của chu kỳ thành công”, ông sáng tạo ra Tiki-taka để đưa đội bóng xứ Catalan thống trị thế giới trong nửa thập kỷ. Quá mê Pep, Bayern mang huấn luyện viên người Tây Ban Nha về cho mùa giải sau. Thế rồi rồi một điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Trong mùa giải cuối cùng của Jupp Heynckes, Bayern bỗng trưởng thành vượt bậc, đánh bại cả Tiki-taka mà ban lãnh đạo đội bóng Đức từng thần tượng. Giờ đây chính lối đá của Bayern mới là bí ẩn, thế giới lại cần thời gian tìm hiểu Bayern như đã từng làm với Barcelona thời gian trước.

Người khó xử chính là Pep, không ai nhìn ông như một đấng cứu thế nữa, mà trong sự ảnh hưởng của huấn luyện viên đến các cầu thủ, niềm tin chiếm một phần vô cùng quan trọng. Không cầu thủ Bayern nào muốn đá Tiki-taka - chiến thuật đã nằm dưới chân họ. Thực tế đã chứng minh, những nỗ lực để lại dấu ấn phong cách của Guardiola đều không mang lại hiệu quả.

Cuộc đối đầu giữa Pep và Mou luôn hấp dẫn. Ảnh: Internet.

Hiệp đấu thứ nhất trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2013, Bayern đã phải chuyền ngắn theo phong cách Pep. Kết quả: bị Chelsea dẫn 0-1 trong một thế trận mà người lạc quan nhất cũng không nghĩ đội bóng xứ Bavaria có thể lật lại được trong hiệp 2. Bayern, như một ban nhạc Rock phải hát nhạc Soul: uể oải, vụng về, lúng túng. Những người quen dọa nạt đối phương bằng sức mạnh, tốc độ với đủ các loại vũ khí: từ xa có, gần có, trên không có nay phải cố tỏ ra mềm dẻo bằng những đường chuyền lắt nhắt. Bayern hiệp 1 không khác gì những chú thỏ trước bầy cáo của Mourinho.

Nhưng mọi việc đã đổi chiều từ hiệp 2, nhận ra sự không hiệu quả, Pep đã để cho các học trò trở về với đúng con người thật của họ. Kể từ đây, người ta đã thấy hình ảnh đáng sợ của Bayern mùa trước. Chelsea chỉ còn biết chịu trận, từ Sói, đội bóng nước Anh trờ thành bầy Nai để cho Hùm xám mặc sức cắn xé. Thống kê sau trận, Bayern có tới 41 cú sút, so với 14 của Chelsea.

"Người bảo thủ" Jose Mourinho

Có 1 sự cải tiến vô cùng quan trọng so với trận hòa bạc nhược trước Manchester United, đó là bố trí 1 tiền đạo trong đội hình xuất phát, và sự thay đổi đó đã mang lại kết quả tức thì. Pha dứt điểm đúng chất Fernando Torres đã giúp Chelsea có lợi thế tuyệt đối trước Bayern. Lẽ ra “Người đặc biệt” có thể rung đùi chờ hiệp 2 kết thúc theo đúng kịch bản đã hình dung trong đầu nếu không có sự thay đổi của Pep. Đối phó với sự nhún nhường đó, Mourinho đã dùng sự bảo thủ của kẻ bề trên để đáp lại, và ông đã thua.

Sau khi bị gỡ hòa và phải chịu trận với 1 Bayern hoàn toàn khác, Mourinho vẫn im lặng chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Đừng trách trọng tài, có những trận đước đây họ đã ép đội bóng của “Người đặc biệt”, nhưng không phải trận này! Chelsea bị nhiều thẻ vàng cho thấy sự bất lực trước sức tấn công của Bayern, pha vào bóng trên mức cần thiết của Ramires hoàn toàn xứng đáng bị trừng phạt.

Khi đã hết hy vọng ép sân, thì hãy tối giản những người ít kỹ năng phòng ngự: Oscar, Schurrle không đóng góp gì nhiều từ đầu hiệp 2. Đội trưởng lớn tuổi Lampard chơi hết 120 phút ở 1 vị trí rất nặng: tiền vệ phòng ngự trong khi đội trưởng thực thụ của họ John Terry phải dự bị cho David Luiz chưa đá phút nào từ đầu mùa - một quyết định vô cùng khó hiểu.

Petr Cech có thể không xây xẩm mặt mày thế, nếu đội trưởng John Terry vào sân thay Lampard sớm hơn, đẩy David Luiz lên tiền vệ phòng ngự để tăng tầm hoạt động của tuyến này. Oscar hay Schurrle có thể được thay bằng Essien và John Obi Mikel qua đó nhích Ramires lên cao hơn nằm chờ cho những pha đua tốc độ (nếu được vậy, Ramires - 1 tiền vệ công đúng nghĩa có thể sẽ không dính thêm 1 thẻ vàng)

Phút lóe sáng của Hazard không nói lên điều gì cả, nó chỉ giống như một cú phản đòn yếu ớt trước một serie đòn tới tấp của đối thủ, cuối cùng thì ta vẫn phải gục ngã.

Pep - người được cho là chỉ chơi với đúng một chiến thuật duy nhất trước đây ở Barca đã biết thay đổi kịp thời, một sự thay đổi rất “giản dị” để chiến thắng. Còn Mourinho – bậc thầy về chiến thuật với rất nhiều lần thay đổi người mau lẹ mang lại hiệu quả ngay từ nhiệm kỳ đầu ở Chelsea bỗng có một sức ỳ quá lớn. Donadoni từng nói với cả nước Italia ngay khi Euro 2008 còn đang diễn ra: “Hãy cứ chỉ trích đi. Đây là lúc cần tất cả mọi người đưa ra ý kiến để chúng tôi biết chỗ yếu của mình rồi hoàn thiện chứ không cần những lời xã giao vô nghĩa”. Đôi khi người trong cuộc lại không tỉnh táo bằng người bên ngoài, nhưng cái tôi quá lớn của Mourinho liệu có chịu chấp nhận thực tế?

Hãy bớt “đặc biệt” đi “Người đặc biệt”! Nếu không, Chelsea khó có thể vươn tới đỉnh cao châu Âu, vì chắc chắn muốn lên tới đó, họ phải vượt qua cửa ải Bayern Munich – đội mà The Blues không có khả năng ngăn cản ngay ở trận đấu vừa rồi.

Trần Công Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục