| Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Mức lương còm 1,5 triệu đồng
Xét về thành tích, bóng đá nam Việt Nam chỉ đáng "xách dép" cho bóng đá nữ. Thế nhưng thu nhập của các cô gái vàng lại chẳng bằng số lẻ của những đồng nghiệp nam. Nếu như các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc hưởng lương tối thiểu từ 20 triệu ở các CLB thì các học trò của HLV Trần Vân Phát, những người đang gánh nhiệm vụ giành tấm vé dự World Cup cho bóng đá Việt Nam lại chỉ lẹt đẹt từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng.
 |
| Liễu (áo đỏ) trong màu áo ĐTQG Nữ. |
Nguyễn Thị Liễu, một trong những con át chủ bài trong chiến dịch phấn đấu giành vé dự World Cup 2015 của ĐT nữ Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi được hỏi về lương của mình: "Ở đội Hà Nam, em được hưởng lương 1,5 triệu đồng/tháng. Khi lên ĐTQG thì được 300.000 đồng/ngày. Ngồi với nhau, thi thoảng tụi con gái đá bóng chúng em cũng nhắc về ĐT bóng đá nam, và nói thật là cũng có lúc chạnh lòng".
1,5 triệu không bằng tiền một bữa nhậu của một cầu thủ nam ở ĐTQG nhưng nó lại là nguồn sống của cả gia đình Liễu lúc này. "Trước đây chồng em làm công nhân cơ khí trên Hà Nội. Giờ anh ấy về làng, đi học cắt tóc. Ít nữa anh ấy mở tiệm cắt tóc ở làng thì mới có thu nhập", cô gái sinh ra tại Hà Nam tâm sự rất thật.
Chuyện tình của Liễu cũng khá đặc biệt. ĐT nữ tập trung ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF ở khu Mỹ Đình và thi thoảng Liễu cùng các đồng đội hay ra vỉa hè uống trà đá. Trong một lần tình cờ, chồng cô cũng ra đó, gặp nhau và thế rồi tìm hiểu, yêu nhau. Liễu ở Hà Nam trong khi chồng ở tận Thái Nguyên nên lúc đầu mẹ Liễu không đồng ý bởi sợ con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Nhưng dần dần, thấy người yêu của con gái tốt bụng nên mẹ Liễu cũng quý mến.
Liễu sinh năm 1992, còn quá trẻ nên cũng không muốn lập gia đình sớm. Thế nhưng cách đây 2 năm , khi hay tin mẹ bị ung thư, nữ tuyển thủ này đã quyết định lấy chồng sớm để mẹ được nhìn thấy con gái yên bề gia thất trước khi nhắm mắt.
Nén nỗi đau mất mẹ để thi đấu
Hồi 11, 12 tuổi, Liễu hay chơi đá bóng ở làng với tụi con trai. Mẹ biết được nhất định ngăn cản, thậm chí còn đánh đòn. Thế nhưng do quá mê trái bóng, Liễu cứ lén lút đi đá. Năm 14 tuổi, Liễu lại trốn mẹ đi tuyển sinh bóng đá ở xã. Khi tin Liễu đậu đến tai mẹ Liễu, bà nhất quyết cản bởi cho rằng con gái mà đá bóng thì rất khổ và lại bà lo Liễu còn nhỏ, phải đi ăn ở tập trung xa nhà không thích ứng được. Thế nhưng trước quyết tâm cùng những giọt nước mắt của Liễu, bà đành phải gật đầu chiều con gái, rồi sau này hết lòng ủng hộ.
Đáng tiếc, mẹ Liễu đã không thể sống để được chứng kiến ngày cô con gái bé bỏng của mình cùng các đồng đội phấn đấu để hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup. Mẹ Liễu mắc bệnh ung thư và đã mãi mãi ra đi hồi tháng 5.
Giữa tháng 5 vừa qua, sau quãng thời gian rèn quân trên Tam Đảo, ĐT nữ Việt Nam trở về Hà Nội để chuẩn bị lên đường sang Jordan tập huấn, nhằm làm quen với thời tiết khắt nghiệt hơn 40 độ, chuẩn bị cho mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2014 và xa hơn là giành vị trí thứ 5 tại VCK để có vé dự World Cup 2015.
 |
Một buổi sáng thứ bảy, khi đang cùng các đồng đội rôm rả nói về cơ hội giành vé dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cô gái trẻ Nguyễn Thị Liễu nhận tin sét đánh mẹ qua đời. Nữ cầu thủ sinh năm 1992 ngất đi vì choáng váng và không thể tin vào những gì mình đã nghe. Khi tỉnh lại, cô vội vã đón xe về nhà mà nước mắt cứ tuôn dài. Liễu đã khóc suốt cả quãng đường từ Trung tâm đào tạo trẻ của VFF về tới căn nhà nhỏ ở Lý Nhân, Hà Nam.
Trưởng phòng các đội tuyển của VFF Trương Hải Tùng bồi hồi nhớ lại: "Hôm sau, cả đội tuyển về để viếng mẹ Liễu. Nhà con bé nằm ở nơi heo hút, xe ô tô không vào được, cả đoàn phải đi bộ gần 2 km mới tới nơi. Dẫu biết từ trước đa phần các tuyển thủ nữ gia đình đều khó khăn nhưng chúng tôi không thể ngờ nhà con bé ấy nghèo đến vậy. Nhìn chiếc quan tài đặt giữa ngôi nhà cấp bốn nhỏ xíu liêu xiêu, không đồ đạc gì thực sự đáng giá, chúng tôi không cầm được nước mắt. Cả đám tang chỉ có 3 vòng hoa, nhìn mà thấy nao lòng".
Nghèo khó thật nhưng nhà Liễu vẫn nhất định giữ cả đội tuyển ở lại dùng cơm sau chặng đường dài vất vả. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Vân Phát đều hiểu một bữa cơm có thể trở thành gánh nặng như thế nào với gia đình Liễu nên nhất định từ chối và rủ nhau ra về để không làm khó tấm thịnh tình của những người nông dân chất phác.
Trước khi về, HLV Trần Vân Phát và trưởng phòng Trương Hải Tùng gặp Liễu bảo cô cứ yên tâm ở nhà chịu tang mẹ theo đúng đạo làm con. Nếu cần, Liễu có thể không cùng đội tuyển sang Jordan. Tuy nhiên, cô gái trẻ đầy nghị lực chỉ xin 3 ngày ở nhà chịu tang mẹ rồi sẽ cùng hội quân với các đồng đội. "Em biết tin mẹ mắc bệnh ung thư, không thể cứu chữa từ trước đó cả năm. Đau đớn và chán nản lắm nhưng rồi hai chị em động viên nhau phải cố gắng đứng lên để làm chỗ dựa cho mẹ, nếu không ngày xa lìa nhau sẽ càng sớm hơn. Mẹ mất, em cũng muốn ở nhà thật lâu để được thắp hương, lo bữa cơm cúng hằng ngày. Tuy nhiên, nhớ lời mẹ dặn phải cứng rắn sống, cố gắng tập luyện và thi đấu tốt cho đội tuyển nên em chỉ dám xin ở nhà 3 ngày rồi lại lên đường. Em tin ở trên trời, mẹ cũng muốn con gái mình gạt nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", cô gái trẻ tâm sự.
Thế rồi, ban ngày Liễu lao vào tập luyện không biết mệt mỏi cùng đồng đội nhưng cứ đêm về cô lại lủi thủi ngồi khóc một mình vì nỗi nhớ và thương mẹ. Trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2014 gặp Bahrain, HLV Trần Vân Phát đã tính để Liễu ngồi dự bị dù cô là quân bài chiến lược vô cùng quan trọng trong chiến dịch trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên, Liễu đã chủ động xin ra sân bởi muốn có một bàn thắng tặng cho người mẹ thân yêu. Hiểu nỗi khát khao của cô học trò nhỏ, vị thuyền trưởng người Trung Quốc đã quyết định đưa cô trở lại danh sách 11 cầu thủ đá chính.
Chơi vơi quyết tâm cao độ, lại được sự trợ giúp nhiệt tình của các đồng đội, Liễu đã có được bàn thắng ở phút 45. Sau khi ghi bàn, cô gái có dáng người nhỏ nhắn quỳ xuống sân cỏ, ngước mắt lên trời cao nhìn mẹ, hai dòng mắt cứ tuôn rơi. Các thành viên khác của ĐT nữ Việt Nam nhìn thấy hình ảnh ấy cũng không kìm được nước mắt.
"Đấy là bàn thắng kỳ lạ lắm. Bóng từ biên tạt vào, bay qua đầu thủ môn đối phương, rơi đúng vào chân em. Và thế là em chỉ việc đẩy bóng vào lưới thôi. Bàn thắng đó có lẽ là do mẹ phù hộ cho em", Liễu nhớ lại.
| Nguyễn Thị Liễu là một cầu thủ trẻ được tăng cường lên đội tuyển sau màn thể hiện ấn tượng trong màu áo U19 QG và CLB Phong Phú Hà Nam thời gian gần đây. Cô gái sinh ra tại Lý Nhân được coi là tiền vệ đầy triển vọng, là bản sao của danh thủ một thời Văn Thị Thanh và hiện là một trong những nhân tố chính trong chiến lượt trẻ hóa đội hình của HLV Trần Vân Phát. Chiều qua (1/8) Nguyễn Thị Liễu cùng các đồng đội đã tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hôm nay bay vào Đà Lạt tập huấn, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9. | |
00:00 30/11/-0001