
Không khí trước trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang nóng lên từng giờ, khi cả hai HLV của đội tuyển nữ Myanmar và U23 Australia đều công khai bày tỏ khát khao mãnh liệt giành lấy chiếc cúp danh giá.
Trong buổi họp báo chính thức, một cuộc đấu trí thú vị đã diễn ra, nơi một bên thể hiện sự thận trọng, còn bên kia là sự tự tin đanh thép, báo hiệu một trận cầu đỉnh cao và không khoan nhượng.
Về phía Myanmar, HLV người Nhật Bản Uki Tetsuro tỏ ra rất tôn trọng đối thủ, thừa nhận U23 Australia đã có những bước tiến vượt bậc kể từ đầu giải.
"Trận đấu chung kết ngày mai sẽ rất khó khăn với chúng tôi, bởi U23 Australia đã tiến bộ rất nhiều." ông chia sẻ. Dù phải đối mặt với bất lợi khi chỉ có hai ngày để hồi phục, vị chiến lược gia này vẫn khẳng định mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch.
"Toàn đội sẽ bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi quyết tâm đoạt cúp." Nếu làm được điều này, Myanmar sẽ có lần thứ ba đăng quang, sánh ngang thành tích của Việt Nam.
Dù sở hữu chân sút thượng hạng Win Theingi Tun đã ghi tới 7 bàn, ông Uki Tetsuro vẫn nhấn mạnh rằng sức mạnh tập thể mới là yếu tố quyết định chiến thắng.
Trái ngược với sự dè chừng của đối thủ, HLV Joe Palatsides của U23 Australia lại thể hiện một sự tự tin rất lớn.
Ông cho rằng khởi đầu chậm chạp của đội là do cần thời gian thích nghi sau khi đến Việt Nam muộn, nhưng kể từ đó, các học trò của ông đã liên tục tiến bộ, bằng chứng là quật ngã nữ Việt Nam ở bán kết.
Vị HLV này tuyên bố sẽ không quá bận tâm đến lối chơi của Myanmar mà sẽ tập trung áp đặt thế trận của riêng mình. Đây được xem là lời tuyên chiến rõ ràng, cho thấy U23 Australia đã sẵn sàng đòi lại món nợ thua 1-2 trước chính Myanmar ở vòng bảng.
Trận chung kết rất được mong đợi giữa Myanmar và U23 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8. Trước đó, vào lúc 16h30 cùng ngày, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận tranh hạng ba. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.