
Chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025-26 bắt đầu với chiến thắng cho những ứng cử viên vô địch quen thuộc — đó là Liverpool, Manchester City và Arsenal — và chứng kiến Sunderland trở lại đầy sôi động với một chiến thắng 3-0 vang dội trước West Ham United.
Bên cạnh niềm vui là những thất vọng, hạn chế của một số ông lớn xứ sương mù ở vòng đấu đầu tiên. Man United của Ruben Amorim không có ba điểm; Chelsea hòa thất vọng trước Crystal Palace....
1 - Liệu Arsenal có bị đánh giá thấp?
Có một điều gì đó nổi bật về Mikel Arteta trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong các cuộc họp báo, ông ấy trông có vẻ lạc quan với rất nhiều nụ cười, lan tỏa sự tích cực, dường như quyết tâm hơn bao giờ hết để định hình giọng điệu và tâm trạng xung quanh đội bóng của mình.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Old Trafford vang lên, Arteta trông rất vui sướng. Có những khía cạnh trong chiến thắng 1-0 của họ trước Manchester United mà ông ấy không thích — số lần họ để mất bóng ở hàng tiền vệ.
Việc tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ từ Arsenal vào đầu mùa giải là điều tự nhiên, đặc biệt khi họ được củng cố không chỉ bởi những tân binh đắt giá là Martin Zubimendi và Victor Gyokeres mà còn bởi sự trở lại đầy khí thế của những ngôi sao như Ben White, Gabriel, Bukayo Saka, Martin Odegaard sau những rắc rối về chấn thương mùa trước.
Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Manchester là một lời nhắc nhở về những điểm mạnh mà Arsenal đã thể hiện xuất sắc xuyên suốt các mùa giải qua: tình huống cố định.
Một chiến thắng trên sân nhà của Man United thường được coi là một tuyên bố từ đội bóng có tham vọng vô địch, khẳng định tinh thần, sự kiên cường và nhiều phẩm chất. Khi hai trung vệ chơi tốt như William Saliba và Gabriel đã thể hiện trước Quỷ đỏ, những lời khen ngợi thường sẽ đến tới tấp.
Tuy nhiên, Arsenal nhận phải nhiều dấu hỏi xoay quanh lối chơi, hàng công và sự kết nối của các tân binh...... Mặc dù vậy, chiến thắng của Pháo thủ trước Man United xứng đáng được ca ngợi và đánh giá cao hơn. Những thử thách lớn hơn nhiều đang chờ đợi đội bóng của Arteta.
2 - Pep muốn ai rời Man City?

Có những khoảnh khắc trong trận đấu ra quân của Manchester City với Wolves khi Pep Guardiola, trên băng ghế dự bị, trông hạnh phúc và thư giãn hơn nhiều so với mùa trước. Một chiến thắng 4-0 vang dội sẽ làm được điều đó, đặc biệt là khi tân binh Tijjani Reijnders có màn thể hiện xuất sắc và Oscar Bobb với lối chơi rất năng động.
Pep Guardiola nhấn mạnh mối quan ngại đang diễn ra về quy mô đội hình của mình, một cảm giác lo lắng về sự dư thừa con người. "Bạn không thể tạo ra một tinh thần hoặc bầu không khí tốt để cạnh tranh. Trong hai tuần tới, mọi người sẽ nói chuyện với các cầu thủ và người đại diện để tìm ra một giải pháp," Pep chia sẻ.
Bộ đôi Savinho và Rico Lewis đang được đồn đoán có thể rời Man City ở cuối chợ hè 2025. Tương lai của Ederson vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngôi sao người Brazil trở thành mục tiêu hàng đầu của Galatasaray.
3 - Chelsea cần cải thiện hàng công

Bước vào trận ra quân Ngoại hạng Anh 2025/26, HLV Enzo Maresca đã tung ra sân một đội hình tấn công với những cái tên chất lượng và đắt đỏ. Joao Pedro (55 triệu bảng) đá chính ở vị trí tiền đạo cắm, hai bên cánh là Jamie Gittens (52 triệu bảng) và Pedro Neto (45 triệu bảng)......
Thế nhưng, dàn sao bom tấn đó đã hoàn toàn tịt ngòi trước khung thành Palace. Chelsea không chỉ thiếu may mắn mà còn gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu dứt điểm và tạo ra sự đột biến. HLV Enzo Maresca cần nhanh chóng vá lỗ hổng của Chelsea nếu ông không muốn kịch bản trước Palace tái diễn.