
Tương lai Jadon Sancho vẫn đang rất khó đoán.
Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 đang trôi qua, nhưng tương lai của Jadon Sancho vẫn chẳng có gì sáng sủa. Tiền vệ người Anh tiếp tục "đứng giữa ngã ba đường" khi từ chối lời đề nghị từ AS Roma và phớt lờ cơ hội chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas.
Tình trạng bế tắc này khiến Sancho trở thành một "bóng ma" tại Old Trafford. Anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, nhưng lại không muốn chuyển đến một bến đỗ mới. Mặc dù AS Roma sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng - mức giá mà Manchester United đã chấp thuận - thương vụ vẫn đổ bể chỉ vì Sancho không đạt được thỏa thuận cá nhân. Động thái này khiến đội bóng Serie A phải chuyển hướng, bởi họ cần những cầu thủ thực sự quyết tâm, thay vì đến vì sự miễn cưỡng.
Tại sao Sancho lại từ chối cơ hội tái khởi động sự nghiệp ở Serie A? Một phần lý do có thể đến từ việc anh vẫn tin rằng mình có thể tìm một CLB "tên tuổi" hơn, nơi vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa giữ được mức đãi ngộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không nhiều đội bóng lớn sẵn sàng mạo hiểm với một cầu thủ đã đánh mất phong độ suốt hai mùa giải.

Đâu sẽ là bến đỗ mới của Sancho?
Với Besiktas, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra rất kiên nhẫn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính của Man Utd. Dẫu vậy, Sancho không mặn mà với viễn cảnh chơi bóng tại Super Lig, một giải đấu vốn không nằm trong "radar" của những ngôi sao ở độ tuổi sung mãn.
Sancho đang tự đẩy mình vào thế khó. Một mặt, anh không được trọng dụng tại Man Utd; mặt khác, anh lại khước từ những lời mời gọi thiết thực để tìm kiếm một cơ hội tốt hơn - một cơ hội vốn không dễ dàng xuất hiện. Sự thiếu quyết đoán này đang khiến sự nghiệp của Sancho dần đi vào ngõ cụt, đối diện nguy cơ trở thành "Van de Beek thứ hai", bị giam hãm nhiều mùa liền cho đến khi giá trị sụt giảm thê thảm.
Ở tuổi 25, Sancho lẽ ra phải là trụ cột ở một CLB hoặc ít nhất là nhân tố đáng tin cậy. Nhưng lựa chọn "đứng giữa ngã ba đường" đang khiến anh mất cả hiện tại lẫn tương lai.