
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đang chứng kiến một hiện tượng đặc biệt. Cụ thể các CLB Ngoại hạng Anh chi số tiền kỷ lục để mua cầu thủ ngay trong chính giải đấu của mình.
Tính đến giữa tháng 8, theo Transfermarkt, tổng số tiền bỏ ra cho các thương vụ “nội bộ” đã lên tới 844,6 triệu euro, vượt xa kỷ lục mùa trước (803,5 triệu euro) và cả mức đỉnh mùa 2023/24 (829,9 triệu euro). Với quỹ thời gian hơn hai tuần còn lại, mốc 900 triệu euro hoàn toàn có thể bị phá vỡ.
So với các giải đấu hàng đầu châu Âu khác, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Bundesliga - giải đứng thứ hai về chi tiêu nội bộ - mới chỉ tiêu tốn 481,5 triệu euro, chưa bằng 2/3 so với Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của các CLB xứ sương mù, đồng thời khẳng định xu hướng mua cầu thủ “đã kiểm chứng” ở giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.
Loạt thương vụ gần đây càng làm con số này bùng nổ. Newcastle chi 45,2 triệu euro để đón Jacob Ramsey từ Aston Villa. Nottingham Forest bạo chi 68,9 triệu euro cho cặp James McAtee và Omari Hutchinson.
Ở nhóm đại gia, MU tiêu khoảng 150 triệu euro cho Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Tottenham và Chelsea lần lượt phá két 64 triệu euro để mang về Mohammed Kudus và Joao Pedro. Ở nhóm trung bình khá, Brentford chi 42,8 triệu euro mua Dango Ouattara, còn Burnley trả 28,7 triệu euro cho Lesley Ugochukwu.

Không chỉ về số tiền, tỉ lệ các thương vụ “nội bộ” cũng đạt mức cao nhất lịch sử. Nếu như trung bình các mùa trước chỉ khoảng 20%, thì hè 2025 con số này đã tăng vọt lên 28%.
Điều đó phản ánh chiến lược mới. Ở đó, thay vì mạo hiểm với cầu thủ nước ngoài chưa thích nghi, nhiều đội bóng chọn cách “ăn chắc mặc bền”, chi mạnh cho những gương mặt đã chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh.
Ngoại hạng Anh từ lâu vốn nổi tiếng với việc các cầu thủ bản địa hay cầu thủ đang chơi trong giải luôn bị hét giá cao hơn. Giờ đây, xu hướng ấy càng rõ rệt khi cả đại gia lẫn đội hạng trung đều chạy đua chiêu mộ nhân tố quen mặt.
Từ khía cạnh tích cực, điều này giúp các đội có được sự chắc chắn, giảm rủi ro. Nhưng mặt trái là giá trị thị trường ngày càng bị đẩy lên mức phi lý, tạo nên khoảng cách lớn so với phần còn lại của bóng đá châu Âu.
Trong bối cảnh ấy, người hâm mộ không còn ngạc nhiên khi Ngoại hạng Anh tiếp tục “đốt tiền” kỷ lục. Câu hỏi duy nhất: ai sẽ là thương vụ “bom tấn nội bộ” tiếp theo, để rồi đẩy tổng chi tiêu vượt qua mốc 900 triệu euro - con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới?