
Chiến thắng 2-1 trước đối thủ mạnh Hà Nội FC trong ngày trở lại V-League không chỉ là 3 điểm đơn thuần đối với CLB Công an TP. HCM. Nó là một sự khẳng định, một màn ra mắt đầy hứa hẹn cho một thương hiệu lẫy lừng của bóng đá Sài Gòn xưa. Nhưng đằng sau niềm vui chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò hiểu rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài đầy chông gai để tìm lại ánh hào quang.
Nhìn vào màn trình diễn trên sân Thống Nhất, có thể thấy rõ dấu ấn của cựu danh thủ người Đà Nẵng. Điểm sáng lớn nhất chính là việc ông đã "mở khóa" thành công Nguyễn Tiến Linh. Không còn là một tiền đạo chỉ biết chờ đợi trong vòng cấm, Tiến Linh giờ đã thi đấu đầy nhiệt huyết, di chuyển rộng và trở thành một thủ lĩnh thực sự trên hàng công, điều được thể hiện rõ nhất qua cú đánh đầu mở tỷ số đầy dũng mãnh. Việc đặt niềm tin vào một tiền đạo nội như Tiến Linh, thay vì phụ thuộc vào ngoại binh, rõ ràng là một quyết định dũng cảm và đã mang lại quả ngọt ban đầu.
Không chỉ với Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức còn cho thấy sự "mát tay" trong việc sử dụng và truyền lửa cho các cầu thủ trẻ. Bộ ba Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Quốc Cường và Trần Hoàng Phúc, dù lần đầu hít thở bầu không khí V-League, đã chơi đầy tự tin và phần nào khắc chế được những ngôi sao kinh nghiệm bên phía Hà Nội. Đó là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho tương lai của đội bóng.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, chiến thắng của Công an TP. HCM vẫn còn đó những vết gợn. Lối chơi của họ chưa thực sự trơn tru và mạch lạc. Trong phần lớn thời gian, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã phải oằn mình chống đỡ trước sức ép của đối thủ và sống nhờ vào những pha phản công chớp nhoáng cùng sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang.

Chính HLV Makoto Teguramori của Hà Nội cũng thừa nhận rằng đối thủ không kiểm soát được thế trận. Lối chơi thực dụng là một lựa chọn an toàn và hợp lý trong bối cảnh đội hình mới chỉ lắp ghép trong một thời gian ngắn, nhưng đó không phải là con đường bền vững để hướng tới những mục tiêu cao hơn. HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ điều này hơn ai hết, và ông cũng thẳng thắn thừa nhận mong muốn xây dựng một lối chơi đẹp mắt và cống hiến hơn.
Chiến thắng trước một ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC có thể mang đến sự phấn khích tột độ cho người hâm mộ trên sân Thống Nhất, nhưng còn quá sớm để nói về những tham vọng lớn lao. Mục tiêu lọt vào top 5 mà ban lãnh đạo đề ra là hoàn toàn phù hợp với thực lực và hoàn cảnh của một đội bóng tân binh.
CLB Công an TP. HCM cần thêm thời gian để hoàn thiện. Thời gian để các tân binh hòa nhập, để các cầu thủ trẻ trưởng thành và để HLV Lê Huỳnh Đức có thể định hình một lối chơi có bản sắc rõ ràng hơn. Chiến thắng đầu tay là một liều thuốc tinh thần quý giá, một sự khởi đầu trong mơ, nhưng nó cũng chỉ ra rằng, để khơi lại niềm tự hào cho bóng đá thành phố, họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm.