Thua trận, HLV Lê Quang Trãi vẫn lạc quan: "Tôi không lo HAGL rớt hạng"

08:20 Thứ hai 18/08/2025

TinTheThao.com.vnDù Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Becamex TP.HCM trong trận mở màn V.League 2025/26, HLV Lê Quang Trãi vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan, khẳng định ông không lo lắng về viễn cảnh đội bóng phố Núi phải xuống hạng.

b1

 HAGL để thua Becamex TP.HCM trong trận ra quân V-League 2025/26.

Mùa giải V.League 2025/26 đã khởi đầu theo một kịch bản không thể tệ hơn với HAGL. Được thi đấu trên sân nhà Pleiku trong trận ra quân ngày 17/08, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trước Becamex TP.HCM. Đội bóng phố Núi là những người kiểm soát bóng nhỉnh hơn, tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút của HAGL, đặc biệt là ngoại binh Conceicao, đã liên tục phung phí những cơ hội ngon ăn và không một lần đánh bại được thủ môn Minh Toàn.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá đắt. Phút 42, từ một sai lầm của Phan Du Học trong vòng cấm, Becamex TP.HCM được hưởng quả phạt đền và Minh Trọng đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Cơn ác mộng của đội chủ nhà tiếp tục trong hiệp hai khi họ phải nhận thêm hai bàn thua nữa từ các pha lập công của Văn Anh (phút 72) và Ismaila (phút 83), khép lại trận thua muối mặt 0-3.

Bất chấp kết quả thảm hại, trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Quang Trãi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông thừa nhận điểm yếu của đội nhà: “Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội, nhưng các cầu thủ chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là vấn đề mà chúng tôi cần phải cải thiện trong thời gian tới.” Vị chiến lược gia này cũng chỉ ra những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của HAGL như mặt sân mới, trời mưa và sân bị đọng nước.

Đáng chú ý nhất, dù đội nhà thua đậm và bộc lộ nhiều vấn đề, HLV Lê Quang Trãi vẫn thể hiện sự lạc quan và niềm tin vào các học trò. Ông thẳng thắn chia sẻ: Tôi không lo đội rớt hạng, nếu chúng tôi làm tốt ở những trận tới.” Ông cũng đánh giá cao đối thủ Becamex TP.HCM, cho rằng dù có nhiều cầu thủ ra đi, họ vẫn là một tập thể chất lượng và đầy khát khao. Phát biểu này cho thấy ông Trãi tin rằng thất bại này chỉ là một cú sảy chân đầu mùa và đội bóng, với nhiều cầu thủ trẻ cần thời gian, sẽ sớm trở lại.

Thất bại này chắc chắn là một đòn giáng tâm lý không nhỏ, nhưng sự tự tin của HLV Lê Quang Trãi có thể là liều thuốc tinh thần quan trọng. Thử thách sẽ đến ngay lập tức ở vòng 2, khi HAGL phải hành quân đến sân Hàng Đẫy để đối đầu với Hà Nội FC – một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục