
Antoine Semenyo bị 1 CĐV Liverpool phân biệt chủng tộc.
Trong trận mở màn Premier League 2025/26 tại Anfield, Antoine Semenyo của Bournemouth đã phải đối mặt với hành vi phân biệt chủng tộc từ khán đài.
Phút 29, trọng tài Anthony Taylor tạm dừng trận đấu sau khi nhận báo cáo về sự cố. Một CĐV 47 tuổi đến từ Liverpool bị bắt ngay ngày hôm sau vì nghi ngờ gây rối trật tự công cộng với yếu tố phân biệt chủng tộc. Theo Cảnh sát Merseyside, người này đã được tại ngoại nhưng bị cấm tham dự bất kỳ trận bóng nào tại Anh và không được phép đến gần sân vận động trong vòng 1 dặm, trong khi cuộc điều tra tiếp tục.
Bất chấp sự cố, Semenyo tỏa sáng với hai bàn thắng trong hiệp hai, giúp Bournemouth gỡ hòa 2-2 trước khi Liverpool thắng 4-2 nhờ các pha lập công muộn. Trên mạng xã hội, tiền đạo 25 tuổi người Ghana chia sẻ: “Tối qua tại Anfield sẽ mãi ở trong tôi – không phải vì lời nói của một người, mà vì sự đoàn kết của cả gia đình bóng đá.” Anh gửi lời cảm ơn đồng đội, cầu thủ và CĐV Liverpool, cùng các quan chức Premier League vì cách xử lý chuyên nghiệp.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về vấn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Màn trình diễn bản lĩnh của Semenyo không chỉ khẳng định tài năng mà còn truyền cảm hứng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Cộng đồng bóng đá, từ Liverpool đến Bournemouth, đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ, gửi thông điệp rằng phân biệt chủng tộc không có chỗ trong môn thể thao vua.