Phát biểu sốc của Amorim
Sau trận thua 1-3 trước Brighton vào ngày 19/1, HLV Ruben Amorim đã có những phát ngôn gây sốc khi gọi Manchester United hiện tại là đội bóng tệ nhất lịch sử CLB. Câu nói của ông ban đầu khiến nhiều người lo ngại sẽ làm suy sụp tinh thần các cầu thủ, nhưng thực tế lại tạo ra hiệu ứng ngược, trở thành động lực giúp đội bóng hồi sinh.
Theo tiết lộ của Diogo Dalot, HLV Amorim đã cực kỳ giận dữ trong phòng thay đồ sau thất bại trước Brighton. Ông thậm chí đập vỡ màn hình TV và chỉ trích thẳng vào lòng tự trọng của các cầu thủ, tuyên bố rằng đây là đội hình tệ nhất lịch sử CLB.
Lời lẽ gay gắt này có thể bị xem là tiêu cực, nhưng Dalot lại coi đó là một cú hích quan trọng:
"Tôi không muốn nghe điều đó, và vì thế, tôi tự nhủ rằng buổi tập tiếp theo, tôi phải chứng minh mình không thuộc về đội bóng tệ nhất lịch sử M.U'."
Không chỉ Dalot, mà toàn đội M.U đều bị chạm vào lòng tự ái. Thay vì chìm trong thất vọng, họ chọn cách đứng dậy. Kết quả là MU giành 3 chiến thắng liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong mùa giải này.
Với việc chỉ trích gay gắt Man Utd, Amorim không chỉ muốn gây áp lực lên các học trò mà còn muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết. Dalot tiếp tục nhấn mạnh:
"Chúng tôi biết cơn bão chỉ là tạm thời, và nó sẽ qua đi. Nhưng chúng tôi phải cùng nhau chiến đấu – từ cầu thủ, CLB đến người hâm mộ. Nếu tất cả đoàn kết, M.U sẽ trở lại mạnh mẽ."
Phía trước vẫn còn nhiều thách thức
Sau những tháng ngày bết bát, đây có thể xem là tín hiệu tích cực đầu tiên của mùa giải với M.U. Dù đứng thứ 12 trên BXH Premier League, đội bóng vẫn còn cơ hội giành suất dự Champions League nếu vô địch Europa League.
Dù chuỗi 3 trận thắng liên tiếp giúp cải thiện tâm lý đội bóng, nhưng với một CLB tầm cỡ như M.U, đây chưa phải thành công đáng tự hào. Thống kê cho thấy, Amorim đã thua 7/15 trận từ khi tiếp quản đội bóng, và Quỷ Đỏ đã chạm mốc 10 thất bại sớm nhất tại giải VĐQG Anh kể từ mùa 1989-1990.
Bên cạnh đó, tình hình tại Old Trafford cũng rất đáng báo động. M.U đã thua 6/12 trận sân nhà, thành tích tệ nhất kể từ mùa 1893/94. Hàng thủ liên tục để thủng lưới trước trong 5 trận gần nhất trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Dù vậy, Amorim vẫn kiên định với triết lý của mình:
"Tôi biết đội bóng này đang trải qua giai đoạn khó khăn. Nhưng chúng tôi phải đối mặt và thay đổi. Tôi sẽ không từ bỏ con đường của mình, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa."
Có thể thấy, chiêu khích tướng của Amorim đã phát huy tác dụng, giúp M.U thoát khỏi trạng thái uể oải và tìm lại tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, để thực sự xoay chuyển tình thế, họ cần duy trì sự ổn định và chứng minh rằng đây không chỉ là hiệu ứng tâm lý nhất thời.