Theo nhà báo Pháp Romain Collet Gaudin, Paris Saint-Germain đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez, tạo nên một cuộc "đại chiến" tứ hùng cùng với Barcelona, Arsenal và Chelsea.
Sức hút của chân sút 26 tuổi đã tăng vọt sau màn trình diễn "thượng hạng" tại Champions League vừa qua. Alvarez đã trực tiếp phá hủy hàng thủ Tottenham dưới thời Igor Tudor trong chiến thắng tưng bừng 5-2 của Atletico với một cú đúp đẳng cấp. Ngay sau trận đấu, các nguồn tin cho biết HLV Luis Enrique của PSG đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với sự đa năng và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi của nhà vô địch World Cup. PSG tin rằng Alvarez sẽ là mảnh ghép mang tính đột phá cho hàng công của họ mùa tới.
Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở những chia sẻ đầy ẩn ý của chính Alvarez về tương lai tại sân Metropolitano. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục khoác áo Atletico trong mùa giải 2026-27, anh thừa nhận một cách thận trọng: "Tôi biết nói gì đây? Có thể có, có thể không, bạn không bao giờ biết trước được. Tôi hiện rất hạnh phúc, đang cạnh tranh ở mọi đấu trường, nhưng những câu hỏi về tương lai cứ liên tục xuất hiện."
Dù khẳng định sự hạnh phúc và lòng biết ơn đối với tình cảm của người hâm mộ Atletico, việc Alvarez từ chối cam kết tương lai lâu dài đã khiến các "ông lớn" như Barcelona, đội bóng coi anh là người kế vị Robert Lewandowski, hay các đại gia Ngoại hạng Anh phải lập tức chuyển sang trạng thái báo động.
Bản thân Alvarez cũng vừa tìm lại phong độ bùng nổ sau giai đoạn đầu năm 2026 đầy khó khăn với chỉ 3 bàn thắng. Anh nhấn mạnh rằng mình luôn cống hiến 100% sức lực bất kể những tin đồn bủa vây. Với cá tính lỳ lợm và đẳng cấp đã được khẳng định, Alvarez chắc chắn sẽ là cái tên tốn nhiều giấy mực nhất trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, khi anh không còn loại trừ khả năng tìm kiếm một thử thách mới ngoài biên giới Madrid.












