Trận tứ kết EFL Cup giữa Chelsea và Cardiff City đã chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Alejandro Garnacho. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp hai, ngôi sao người Argentina đã lập cú đúp quan trọng, giúp The Blues đánh bại đối thủ hạng dưới với tỷ số 3-1 và giành vé vào bán kết.
Sau trận đấu, người hùng của Chelsea đã có những chia sẻ đầy tự tin nhưng cũng rất khiêm tốn trên Sky Sports. Garnacho thừa nhận sự khó chịu mà Cardiff tạo ra: "Họ là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi không quan tâm họ chơi ở giải đấu nào. Họ đã làm rất tốt nhưng chúng tôi vui vì đã vào bán kết."
Đáng chú ý nhất là tuyên bố đanh thép của Garnacho về tham vọng của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Cầu thủ chạy cánh này khẳng định: "Chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh cho mọi danh hiệu, và trận bán kết là thử thách tiếp theo nên chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng."
Lời khẳng định này cho thấy quyết tâm cao độ của thầy trò HLV Enzo Maresca tại đấu trường cúp, nơi họ đang đứng trước cơ hội lớn để mang về danh hiệu. Bên cạnh đó, Garnacho cũng không quên đề cao tinh thần tập thể khi nói về vai trò của mình: "HLV đưa tôi vào sân và tôi cố gắng giúp đội. Tôi, Pedro và những cầu thủ còn lại đã làm được điều đó. Chúng tôi thực sự hạnh phúc."
Garnacho cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp khi nói về việc phải ngồi dự bị: "Là một tập thể, chúng tôi đang làm rất tốt. Đôi khi bạn phải đá chính, đôi khi bạn phải hỗ trợ từ băng ghế dự bị. Chúng tôi không quan trọng điều đó, chỉ cố gắng giúp đội bóng."
Với phong độ hủy diệt hiện tại, Garnacho chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại nhất của Chelsea trong hành trình chinh phục các danh hiệu sắp tới.













