Christensen thi đấu hiệu quả ở hàng thủ và còn ghi bàn cho Barca.
Trận đấu trong khuôn khổ Copa del Rey rạng sáng nay (17/12) được dự báo là một chuyến dạo chơi nhẹ nhàng cho Barcelona khi đối thủ chỉ là CD Guadalajara, một đội bóng hạng dưới thua kém hoàn toàn về đẳng cấp lẫn nhân sự. Tuy nhiên, thực tế trên sân Estadio Pedro Escartin lại diễn ra kịch tính và khó khăn hơn rất nhiều so với toan tính của HLV Hansi Flick.
Đội chủ nhà Guadalajara đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ, tạo ra một thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu. Sự kiên cường của họ đã khiến các chân sút thượng hạng bên phía Barcelona hoàn toàn bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Những ngôi sao tấn công của Blaugrana liên tục vấp phải bức tường phòng ngự dày đặc, khiến nỗi lo về một kịch bản tồi tệ bắt đầu hiện hữu trên băng ghế huấn luyện.
Giữa lúc Barcelona đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, sự khác biệt lại đến từ một cái tên ít ai ngờ tới ở mặt trận tấn công: Andreas Christensen. Phải đợi đến phút thứ 76, trong một tình huống dâng cao tham gia tấn công, trung vệ người Đan Mạch đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số vô cùng quan trọng. Pha lập công này không chỉ giải tỏa sức ép tâm lý nặng nề cho toàn đội mà còn trực tiếp mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0, giúp Gã khổng lồ xứ Catalan giành vé đi tiếp đầy nhọc nhằn.
Tuy nhiên, bàn thắng khai thông thế bế tắc chỉ là điểm nhấn bề nổi trong một ngày thi đấu hoàn hảo của Christensen. Tận dụng tối đa suất đá chính hiếm hoi, anh đã biến khu vực cấm địa của Barcelona thành "pháo đài bất khả xâm phạm". Những con số thống kê sau trận đấu đã khắc họa rõ nét sự thống trị tuyệt đối của trung vệ này.
Cụ thể, Christensen đã có tới 11 lần thu hồi bóng thành công, 3 pha giải vây giải nguy và 2 lần cắt bóng chuẩn xác từ chân đối thủ. Đáng kinh ngạc hơn, anh đạt tỷ lệ chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi (4/4 lần dưới đất và 2/2 lần không chiến). Sự tập trung của cựu sao Chelsea được duy trì ở mức tối đa với thông số "0 lần bị qua người" trong suốt 90 phút. Đặc biệt, anh còn có một pha tắc bóng mang tính quyết định ở vị trí chốt chặn cuối cùng, trực tiếp ngăn cản bàn thua trông thấy cho đội nhà. Tổng cộng, Christensen đóng góp tới 8 tình huống phòng ngự then chốt bên cạnh bàn thắng quý giá.
Chứng kiến màn trình diễn công thủ toàn diện của cậu học trò, HLV Hansi Flick đã không giấu được sự hài lòng trong buổi họp báo sau trận đấu. Chiến lược gia người Đức đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Christensen trong bối cảnh đội bóng đang cần sự ổn định.
"Andreas Christensen đã có một trận đấu tuyệt vời ngày hôm nay. Về mặt phòng ngự, cậu ấy thi đấu rất tốt, chắc chắn và còn ghi bàn mở tỷ số. Đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi vào thời điểm ấy," HLV Flick chia sẻ.
Màn trình diễn chói sáng tại Guadalajara là lời khẳng định đanh thép về năng lực của Christensen. Trong giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải, khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc, sự trở lại phong độ của trung vệ người Đan Mạch sẽ là "vũ khí" quan trọng giúp Barcelona duy trì tham vọng trên mọi đấu trường.











