Những góc khuất đen tối trong triều đại của Jose Mourinho tại Manchester United vừa được phơi bày qua bộ hồ sơ "UNTOLD UNITED" của Daily Mail. Trong đó, chi tiết gây sốc nhất chính là cách "Người đặc biệt" đối xử với các học trò, đặc biệt là Luke Shaw và Anthony Martial.
Nguồn tin tiết lộ, trong chuyến du đấu tại Mỹ năm 2018, Mourinho đã có một pha "cà khịa" tàn nhẫn nhắm vào vấn đề cân nặng của Luke Shaw, cầu thủ vừa nhận về những chỉ trích sau khi Man Utd bị Bournemouth cầm hòa ngay trên sân nhà.
Khi đang di chuyển bằng xe điện sân golf tại Los Angeles, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chỉ tay về phía hậu vệ trái người Anh và nói đầy mỉa mai: "Tôi sẽ phải đi cùng James Corden". James Corden là nam diễn viên hài nổi tiếng với thân hình mũm mĩm, và sự so sánh này chẳng khác nào một lời sỉ nhục công khai.
Không chỉ Shaw, Anthony Martial cũng là nạn nhân trong "danh sách đen" của Mourinho. Dù tuyên bố trước truyền thông rằng không đảm bảo Martial sẽ ra đi, nhưng ngay sau đó, ông đã bí mật gọi riêng 3 phóng viên vào phòng để thì thầm: "Tôi sẽ làm mọi cách để bán cậu ta".
Bầu không khí tại Old Trafford khi đó được mô tả là "hỗn loạn" và đầy rẫy sự hoang tưởng. Mourinho cũng có mối quan hệ "độc hại" với Paul Pogba, được so sánh căng thẳng như vụ Sir Alex mâu thuẫn với Beckham. Ông thậm chí còn cố tình dàn xếp vụ cãi nhau trên sân tập với Pogba khi biết camera đang ghi hình.
Một nguồn tin nội bộ ví von các cuộc phỏng vấn với Mourinho lúc bấy giờ "như đang nói chuyện với ai đó trong phòng giam con tin". Dù mang về 3 danh hiệu, nhưng di sản mà Mourinho để lại là một phòng thay đồ thối nát và những cá nhân bị tổn thương sâu sắc. Để tìm hiểu thêm về Người đặc biệt, các bạn có thể đọc bài Chân dung nhân vật Jose Mourinho.














