Maresca nêu thẳng bất công sau thẻ đỏ Caicedo
Enzo Maresca đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận Chelsea hòa 1-1 trước Arsenal tại Stamford Bridge. Dù thừa nhận Moises Caicedo xứng đáng bị truất quyền thi đấu, HLV người Ý vẫn tỏ rõ sự không hài lòng về cách điều hành thiếu ổn định của giới trọng tài Ngoại hạng Anh.
Cú vào bóng của Caicedo với Mikel Merino ở phút 38 khiến trận đấu lập tức đổi chiều. Trọng tài Anthony Taylor, sau khi tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ người Ecuador vì pha bóng được xem là mang tính triệt hạ. Dù rơi vào thế 10 người, Chelsea vẫn tạo được khoảnh khắc bùng nổ khi Trevoh Chalobah đánh đầu tung lưới Arsenal sau đường tạt bóng chuẩn xác của Reece James.
Nhưng lợi thế ấy không giữ được trọn vẹn. Sang hiệp hai, chính Merino – nạn nhân của pha vào bóng – ghi bàn gỡ hòa, khiến cuộc chiến khép lại với tỷ số 1-1.
Chia sẻ với Sky Sports, Maresca không hề bảo vệ học trò trong tình huống đó: “Tôi nghĩ đó là thẻ đỏ rõ ràng. Tôi không tranh luận về điều đó”.
Tuy nhiên, vấn đề ông muốn nhấn mạnh nằm ở sự thiếu nhất quán mà Chelsea từng nhiều lần là nạn nhân. Maresca thẳng thắn so sánh: “Hãy nhìn pha Bentancur phạm lỗi với Reece James khi gặp Tottenham. Tình huống ấy không có thẻ đỏ. Hôm nay thì có. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Tại sao cùng một giải đấu nhưng cách xử lý lại lệch nhau như vậy?”.
Những phát biểu này tiếp tục đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận vốn đang rất nóng về chất lượng trọng tài tại Premier League. Dẫu vậy, Chelsea vẫn có thể tự hào về màn trình diễn kiên cường trong thế thiếu người và nhanh chóng hướng đến trận gặp Leeds United ở giữa tuần.














