Arsenal thoát thua trước 10 người Chelsea
Trận đấu tối 30/11 mở màn với sự căng thẳng và quyết liệt đến nghẹt thở. Cả Chelsea lẫn Arsenal đều chủ động tranh chấp mạnh mẽ, tạo nên những pha va chạm liên tiếp. Robert Sanchez và David Raya trở thành tâm điểm khi thay nhau cứu thua, giữ cho thế trận hiệp một không có bàn thắng.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38. Trọng tài Anthony Taylor, sau khi tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Moises Caicedo vì pha đạp vào ống đồng của Mikel Merino. Chelsea buộc phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại – một bất lợi tưởng chừng khiến đội chủ nhà phải sụp đổ.
Thế nhưng đầu hiệp hai, Chelsea bất ngờ tung cú đấm ngược dòng. Phút 48, Reece James thực hiện quả phạt góc đầy cảm giác, đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Trevoh Chalobah bật cao đánh đầu vào góc thấp, khiến David Raya hoàn toàn bất lực. Stamford Bridge bùng nổ trong khi Arsenal lại rơi vào thế bám đuổi.
Không muốn đánh rơi điểm, HLV Mikel Arteta lập tức điều chỉnh nhân sự. Martin Odegaard được tung vào sân ở phút 57 để cải thiện khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công.
Chỉ hai phút sau, hiệu quả đã đến. Odegaard kết nối với Bukayo Saka ở cánh phải, và Saka tung cú tạt chân trái quen thuộc vào cột xa. Merino chọn điểm rơi chuẩn xác, bật cao đánh đầu tung lưới Robert Sanchez, đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 59.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Arsenal dồn toàn lực nhằm tìm bàn thắng quyết định. Phút 88, Viktor Gyokeres suýt trở thành người hùng khi băng vào dứt điểm trong pha bóng hỗn loạn, nhưng anh phạm lỗi với thủ môn Sanchez và bị phạt thẻ vàng, khiến cơ hội trôi qua.
Sau 4 phút bù giờ, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm trước Manchester City, nhưng màn trình diễn cho thấy họ gặp nhiều khó khăn trước một Chelsea thi đấu đầy kỷ luật dù thiếu người. Với đội chủ nhà, 1 điểm là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không lùi bước trước đối thủ mạnh.
Tỷ số chung cuộc: Chelsea 1 - 1 Arsenal













