Reece James gửi lời tuyên bố đanh thép sau trận hòa quả cảm trước Arsenal.
Ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận derby London, Reece James đã xuất hiện trước Sky Sports với tâm trạng pha trộn giữa tiếc nuối và tự hào. James thừa nhận Chelsea đã tự đặt mình vào tình thế khó khăn khi mất người quá sớm. Anh nói: “Thật thất vọng khi chỉ có một điểm. Việc thi đấu với 10 người trong thời gian dài khiến mọi thứ trở nên cực kỳ phức tạp. Khi còn 11 đấu 11, chúng tôi mới là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn”.
Dù vậy, thủ quân của The Blues khẳng định đây không đơn thuần là một kết quả hòa, mà là một màn thể hiện cho thấy Chelsea đang tiến bộ như thế nào dưới thời Enzo Maresca. Sự kỷ luật, tinh thần chiến đấu và khả năng đứng vững trước sức ép liên tục từ Arsenal chính là điều James muốn nhấn mạnh.
Anh quả quyết: “Đây là lời tuyên bố về việc chúng tôi đang ở đâu và chiến đấu vì điều gì. Chúng tôi muốn thắng, nhưng vẫn có rất nhiều điểm tích cực từ trận đấu này”.
Reece James cũng dành lời khen cho ban huấn luyện, đặc biệt là công tác phân tích đối thủ trước trận. Anh tiết lộ Chelsea đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm ra những điểm có thể “làm tổn thương Arsenal”, điều đã được thể hiện rõ trong hiệp một khi Chelsea giữ bóng tốt và tạo ra những pha tấn công sắc nét.
Bên cạnh chuyên môn, James nhấn mạnh đây là trận đấu nặng về thể lực lẫn tâm lý. Có đến 7-8 thẻ vàng được rút ra, và anh thậm chí nghĩ rằng trọng tài có thể phải truất quyền thi đấu thêm một cầu thủ nữa. Không khí căng như dây đàn khiến từng pha tranh chấp đều trở thành điểm nóng, nhưng Chelsea đã duy trì được sự tập trung cần thiết để tránh sụp đổ.
Trận hòa 1-1 có thể khiến Chelsea tiếc nuối, nhưng qua lời của Reece James, nó lại mang màu sắc của một thông điệp: đội bóng của Maresca đang trưởng thành, đang kiên cường hơn, và đang sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thử thách nào trước mắt.














